Khép lại năm 2019 đầy sóng gió và ngập chìm trong những chỉ trích ,Man Utd đã có chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng trước Burnley ngay trên sân khách để làm quà cho người hâm mộ.
Một trong 2 cầu thủ đã ghi những bàn thắng cuối cùng cho Quỷ Đỏ trong năm 2019 chính là Anthony Martial với pha lập công ở phút 44 của trận đấu. Đây có thể xem là một phần thưởng dành riêng cho tiền đạo người Pháp sau quá nhiều áp lực mà anh phải nhận trong suốt thời gian dài.
Với gương mặt không hề có cảm xúc, cùng một lối chơi không quá bùng nổ, Martial luôn bị các CĐV Man Utd "xem nhẹ". Trong bối khủng hoảng mà Man Utd đối mặt, những đóng góp của Martial lại càng chẳng được mấy người ghi nhận.
Theo thống kê của Otpa, tính từ thời điểm ra mắt Man Utd tại Premier League vào tháng 09/2015, Martial đang là cầu thủ dẫn đầu tại Old Trafford về số bàn thắng ghi được (41), và số lần góp dấu giày mang về các bàn thắng (61).
Tính riêng trong mùa này, Martial đã có được 10 pha lập công, và là bàn thắng thứ 3 trong hai trận đấu của ngôi sao người Pháp, sau khi anh ghi hai bàn vào lưới Newcastle vào ngày Boxing Day. Phải chăng đã đến lúc NHM của Man Utd cần bớt khắt khe hơn dành cho Martial, một sát thủ đã bị "coi thường" quá nhiều trong thời gian qua.
Video lối đá của Man United: