MỚI NHẤT :
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Zlatan Ibrahimovic trở lại: Quỷ đỏ sẽ bắt đầu tăng tốc

    21:46 Thứ hai 20/11/2017

    Chiến thắng 4-1 của Manchester United trước Newcastle đã ghi một dấu mốc quan trọng cho Quỷ đỏ trong mùa giải này, đó là sự trở lại của Zlatan Ibrahimovic.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Ảnh: espnfc.com.

    Sau giai đoạn khởi đầu chuệch choạc, M.U được kỳ vọng sẽ tăng tốc với ngôi sao người Thụy Điển.

    Mặc dù chỉ được tung vào sân từ phút thứ 77 thay thế cho Anthony Martial, song với những gì đã thể hiện, Ibra xứng đáng làm họng pháo tiếp theo của M.U trong mùa giải này. Tiền đạo người Thụy Điển có cho mình một tình huống uy hiếp khung thành đội khách cùng những đường chuyền rất sáng nước cho đồng đội triển khai thế công.

    Trong những phút Ibra có mặt trên sân, Lukaku chấp nhận di chuyển sang biên phải, vị trí anh từng đảm nhiệm rất tốt tại Everton, nhường vị trí trung phong cắm cho tiền đạo người Thụy Điển. Quan trọng, Ibra không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy sự liên kết với những đồng đội sau hơn nửa năm rời xa sân cỏ.

    Ibra nói rằng anh sẵn sàng chơi tiền vệ công trong lần trở lại này, sau lưng Lukaku ở đội hình mới. Điều này sẽ giúp M.U cải thiện đáng kể khả năng tấn công khi cầu thủ chơi tiền vệ công trong sơ đồ 4-2-3-1, Henrikh Mkhitaryan đang sa sút phong độ. Cùng với sự trở lại của Paul Pogba, M.U coi như có đủ những nhân lực tốt nhất để bắt đầu cuộc đuổi bắt với Manchester City.

    Tám điểm đang là khoảng cách vào lúc này giữa hai đội bóng thành Manchester. Đúng là Man City đang thể hiện phong độ rất thuyết phục trong mùa giải này và không có vẻ gì là sẽ dừng lại. Song mùa Đông nước Anh luôn là một hiểm địa với những huấn luyện viên chưa quen với môi trường Premier League.

    Pep Guardiola đã tới Anh được hơn một năm, nhưng ông đang huấn luyện với tư cách là một người truyền giáo hơn là một nhà cầm quân sẵn sàng thích ứng với sự khắc nghiệt mà Premier League sở hữu. Mùa trước, Man City đã thúc thủ trước Chelsea và Leicester City ngay khi mùa Đông nước Anh bắt đầu chớm lạnh (ngày 3/12 và 9/12).

    Người hâm mộ giải Ngoại hạng sẽ rất khó có thể quên trận thủy chiến trên sân King Power, nơi mà Jamie Vardy lập một cú hat-trick nhấn chìm đội quân của Pep. Đó là thời điểm mà Pep không thể làm gì khi đội bóng của ông gặp phải những vấn đề quá lớn về thể lực sau thời gian dài chơi bóng pressing liên tục (điều rất giống mùa này), và thời tiết quá khắc nghiệt của mùa Đông nước Anh khiến những ngôi sao latin của Man City khó ở.

    Mùa Đông này, Man City sẽ gặp West Ham vào vòng đấu đầu tiên trong tháng 12, và gặp chính Manchester United một tuần sau đó. Những kết quả không tốt, nếu xuất hiện, rất có thể sẽ nhấn chìm Man City thêm một lần nữa. Với M.U, sự trở lại của Ibra giúp “Quỷ đỏ” có thêm một điểm tựa rất lớn trong giai đoạn căng thẳng này. Còn Man City gần như sẽ không có sự thay đổi quá lớn về mặt đội ngũ trong phần còn lại của mùa giải. Sự đột biến, lại đang là điều mà M.U có sau khi Ibra trở lại.

    Báo chí Anh đã nói quá nhiều về sự trở lại của Pogba. Nhưng Ibra mới là sự bổ sung đáng kể của “Quỷ đỏ.” Tất cả đều đã thấy M.U với Lukaku, Matic, Pogba,... chơi bóng như thế nào. Nhưng từng đấy nhân sự cộng thêm Ibra thì chưa.

    Premier League chưa chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ bão tố như thế. Và cũng đừng quên, Jose Mourinho luôn biết cách đứng vững trong mùa Đông nước anh. “Người đặc biệt” đã thắng 28/38 những trận đấu tại Premier League được diễn ra trong tháng 12, chỉ thua bốn trận, hai trong số đó diễn ra trong mùa 2015-2016, khi những học trò tại Chelsea đã không còn nghe lời ông.

    Mùa Đông này, M.U có Ibra và Mourinho để hy vọng về cú nước rút đuổi kịp Man City.

    Nhật Anh | 10:29 20/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...