MỚI NHẤT :
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • Xin chào, Nhà vua!

    08:14 Chủ nhật 22/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Những chiến tích lịch sử được tạo nên ngoài bằng tài năng còn phải có sự may mắn và bản lĩnh chiếm lĩnh thời cơ. Với Liverpool lúc này, họ có đủ cả.

    Chỉ trong một ngày, tại xứ sương mù và một nơi cách đó rất xa là Qatar, một vị Vua đã xuất hiện. Vị vua này bắt đầu triều đại ngự trị trên đỉnh cao thế giới và nhanh thôi, cả nước Anh cũng phải thừa nhận.

    Thật bất ngờ khi trong bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của Liverpool lại thiếu vắng chiếc cúp FIFA Club World Cup. Cho nên có thể hiểu sự khát khao trước thời khắc lịch sử của thầy trò Jurgen Klopp.

    Và mọi thứ đã được đền đáp xứng đáng sau hơn 120 phút, bàn thắng duy nhất của Roberto Firmino đã mang về danh hiệu cao quý cho Liverpool giúp họ danh chính ngôn thuận đứng trên đỉnh của thế giới. Giờ đây họ là Vua của bóng đá thế giới.

     - Bóng Đá

     Liverpool vô địch FIFA Club World Cup.

    Như người ta nói một khi thời đã tới thì có cản cũng không được. Liverpool từ đầu mùa giải tới giờ đã thiếu đi những trận thắng hủy diệt mà người ta thường thấy nhưng bằng cách này hay cách khác, bản lĩnh và cả sự may mắn đều xuất hiện đúng lúc để giúp Liverpool có những chiến thắng cần thiết. Đó chính là sự đáng sợ của họ ở mùa giải năm nay.

    Vận may không chỉ do Liverpool tự tạo ra cho mình mà số mệnh cũng đang cho thấy đứng về phía Liverpool để họ có thể hoàn thành sứ mệnh 30 năm của mình. Trước khi lên đường sang Qatar dự FIFA Club World Cup, Liverpool đang hơn Leicester City 10 điểm và Man City 14 điểm - hai đối thủ nguy hiểm nhất có thể ngăn Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh năm nay. Nhưng trong lúc đội bóng của Jurgen Klopp chẳng thể ra sân thì lịch thi đấu đã tạo ra một bước ngoặt lớn: Leicester City phải làm khách tại Etihad của Man City.

     - Bóng Đá

     Man City đã "giúp" Liverpool khi đánh bại Leicester City.

    Nếu Man City thua thì cơ hội của họ coi như chính thức chấm dứt và chính Leicester City sẽ gây ra áp lực khủng khiếp cho Liverpool khi vòng sau hai đội gặp nhau. Nhưng nếu ngược lại, Man City thắng thì khác nào họ đã hai tay dâng chức vô địch cho Liverpool?

    Tất nhiên Man City vì niềm kiêu hãnh của nhà ĐKVĐ đã chơi hết mình và đánh bại Leicester City. Vậy là cục diện bất ngờ mở ra một cơ hội bằng vàng cho Liverpool. Giờ đây họ vẫn hơn Leicester City 10 điểm và Man City 11 điểm nhưng còn một trận chưa đấu. Chỉ cần hoàn thành trận đấu bù với West Ham thì khoảng cách sẽ được nâng lên thành 13 và 14 điểm. Khi mà Ngoại hạng Anh đã đi qua một nửa chặng đường thì ai còn nói Liverpool không phải là chân mạng thiên tử? Dù mùa trước hay các mùa 2014 hoặc 2008, Liverpool cũng bị các đối thủ ngược dòng một cách đáng tiếc nhưng với khoảng cách khủng khiếp đó, bao nhiêu người tin Liverpool sẽ đánh mất thời cơ vàng này trong khi 17 trận đã qua họ chưa biết đến mùi thất bại? Ngay cả vòng sau họ phải làm khách tại King Power của Leicester City nhưng một khi Bầy cáo đang bị tổn thương về tinh thần thì điều kỳ diệu cũng khó xảy ra. Bởi bước ngoặt chính là trận hòa của Leicester City ở vòng trước và thất bại của Bầy sói trước Man City ở vòng này chỉ là điểm khẳng định thêm việc Liverpool là chân mệnh thiên tử mà thôi. Giờ đây liệu có bao nhiêu hy vọng West Ham và Leicester City khi về lại King Power sẽ mở ra sự đột biến mới?

     - Bóng Đá

     Lịch sử đang chờ Liverpool sang trang.

    Dẫu biết Liverpool từng khiến chúng ta thất vọng nhiều lần nhưng bây giờ thời thế đã khác bởi họ đã không cho phép mình sai lầm mà còn được hậu thuẫn của số mệnh. 

    Cát Tường | 08:05 22/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...