MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Xavi: Pep không có lỗi với Joe Hart

    14:44 Thứ bảy 03/09/2016 | 8| 4

    BongDa.com.vn Xavi Hernadez mới đây lên tiếng ‘bênh vực’ ông thầy cũ khi cho rằng Pep hoàn toàn không có lỗi trong việc thủ thành Joe Hart rời khỏi Manchester City trong kỳ CN vừa qua.

    nintchdbpict0002630177001

     Hart rời Etihad sau một mùa Hè đầy biến động. Ảnh: Internet

    Joe Hart là cái tên xuất hiện với tần suất dày đặc trên các mặt báo trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua. Tương lai của thủ thành người Anh bắt đầu trở nên ‘mù mịt’ sau khi Pep Guardiola chính thức tiếp quản đội chủ sân Etihad. Lý do được đưa ra là phong cách thi đấu có phần 'truyền thống' của Hart đã không thể thuyết phục được Guardiola khi mà chiến lược gia đến từ xứ sở bò tót cần một 'người gác đền' thật 'năng động', giống như Claudio Bravo, tân binh của Man City, người sẽ thay thế Hart trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cũng có nhiều nguồn tin khẳng định rằng việc Hart rời khỏi Man City đã nằm trong dự tính của cựu thuyền trưởng Barcelona từ khi ông gật đầu đồng ý dẫn dắt The Citizens. Điều này khiến phần lớn các CĐV của Gã nhà giàu thành Manchester bất bình và thậm chí còn lên tiếng chỉ trích Guardiola vì sự ra đi của một trong những công thần đã từng gắn bó cùng đội bóng.

    Tuy nhiên, trong một buổi phỏng vấn mới đây, Xavi Hernandez– học trò cũ của Pep Guardiola ở thời kỳ vàng trong lịch sử Barcelona, cũng đã lên tiếng chia sẻ về điều này. Huyền thoại sân Camp Nou cho rằng việc Hart rời khỏi Etihad không phải lỗi của chiến lược gia 45 tuổi: “Hart là một thủ thành giỏi, nhưng tôi cũng hiểu Pep từng xuất sắc và thành công thế nào, tôi không bao giờ nghi ngờ những chiến lược của ông ấy. Manchester City cũng là một tập thể rất mạnh. Mặc dù không dễ dàng nhưng tôi tin họ sẽ vô địch giải Ngoại hạng dưới sự dẫn dắt của Pep.”

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 15:00 03/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...