Tại Stamford Bridge đêm qua, Morata đã không làm được gì nhiều. Tính ra từ đầu mùa, tiền đạo người Tây Ban Nha mới chỉ ghi có 3 bàn trên mọi mặt trận, dù The Blues thi đấu không tồi. Trong khi đó, Eden Hazard vẫn có được những màn trình diễn ấn tượng ở cấp CLB lẫn ĐTQG. Ngôi sao người Bỉ đã có đến 10 lần lập công.
Huyền thoại Chelsea, Ruud Gullit cho rằng hiện tại, Morata đang bị cô lập, khi các cầu thủ tấn công như Hazard và Willian không còn đặt niềm tin vào anh nữa.
Gullit lên tiếng: "Willian và Hazard không tạo ra bất cứ thứ gì cho Morata. Điều tồi tệ nhất mà bạn có thể thấy là họ luôn đi bóng vào trong, bởi vì họ không tin tưởng cậu ấy.
Thật khó để một tiền đạo có thể chơi tốt với 2 cầu thủ như vậy, khi đó, bạn không biết mình nên di chuyển thế nào cả.
Và cũng cần phải nói rằng, khi Chelsea có những quả tạt vào trong vòng cấm, bạn tự hỏi trong đầu rằng: Morata đang ở đâu? Cậu ấy không có ở đó. Vì vậy, họ không tin tưởng cậu ấy."
Tài năng đặc biệt của Alvaro Morata: