MỚI NHẤT :
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Walcott bị mỉa mai khi tuyên bố Everton sẽ vào top 4

    07:31 Thứ bảy 13/10/2018

    BongDa.com.vn Sau đó, Theo Walcott thừa nhận mục tiêu này khá khó khăn, vào top 6 sẽ vừa sức hơn với The Toffees.

    Everton đã có một khởi đầu Premier League không thực sự tốt và đang đứng thứ 11 trên BXH, tuy vậy, họ cũng chỉ cách vị trí thứ 6 và thứ 4 lần lượt 4 và 6 điểm.

    Theo Walcott, người vừa chuyển đến từ Arsenal hồi đầu năm, tin rằng đội bóng của mình có thể thu hẹp khoảng cách để "đá bay" 3 trong 6 cái tên: Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Arsenal hoặc Tottenham để giành một vị trí trong top 4.

    "Về cá nhân tôi, tôi hi vọng sẽ có thể kết thúc mùa giải trong top 4, tôi thực sự muốn như vậy. Tôi đặt những mục tiêu rất cao cho bản thân."

    Walcott: Tôi mất tình yêu bóng đá tại Arsenal - Bóng Đá

    Walcott mới chỉ có 5 bàn thắng sau 20 trận Ngoại hạng Anh cho Everton.

    Nhưng ngay sau đó anh cũng tự nhận thức được, đó là một nhiệm vụ khó khăn: "Nhưng chúng ta cũng cần phải thực tế, đó là một mục tiêu quá xa vời, nhưng tôi nghĩ top 6 hoàn toàn khả thi."

    Tuy vậy, không có quá nhiều người đánh giá cao quyết tâm của chân sút người Anh.

    Adigizi D Great: "Anh ta cần nhận thức được rằng mình đã không còn ở Arsenal nữa... số 4 vĩ đại."

    Uzo Vic: "Mọi người mong Walcott sẽ phát biểu điều gì khi anh ấy đã thấm nhuần tinh thần top 4 từ Arsenal?"

    Tatenda Mbewe: "Chắc Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Man United và Man City đều quyết định chuyển sang chơi hockey rồi."

    Aliyu Olamide: "Ý cậu là TOP MƯỜI BỐN ấy hả?"

    Alfarsy Salman Abdul-fatah: "Walcott đang cố biến Everton thành Arsenal. Vị trí thứ tư dành cho Arsenal, đừng tự lừa dối mình nữa."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 06:20 13/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...