Câu chuyện về Pep Guardiola và người đại điện Dimitri Seluk của Yaya Toure trở thành đề tài bàn tán nóng hổi tại Ngoại hạng Anh những ngày vừa qua. Mặc dù Toure đã lên tiếng xin lỗi, nhưng người đại diện ‘cứng đầu’ của anh vẫn cố chấp trong quan điểm với Pep. Nhưng quan trọng là HLV người Tây Ban Nha đã quyết định trao cơ hội cho Toure, tạo tiền đề cho sự trở lại ấn tượng của anh.
Khi Toure lập cú đúp giúp Man City thắng lợi sát nút trước Crystal Palace, NHM The Citizens đã biết hình ảnh mạnh mẽ, quyết đoán và đầy nỗ lực của Toure cách đây vài mùa đã trở lại.
Tâm sự về điều này, Toure cho biết: “Ngay cả khi không thi đấu tôi cũng muốn được ở SVĐ để xem. Tôi rất khó điều khiển bản thân rời xa sân cỏ. Khi trận đấu kết thúc, trên đường về nhà tôi vẫn nhớ về bóng đá, về những gì tôi đã thể hiện và cái nào sẽ giúp tôi thay đổi. Tôi luôn muốn tiến bộ.
Việc sử dụng ai là quyền của HLV, tôi luôn sẵn sàng cho mọi tình huống. Nhưng tôi sẽ cống hiến hết sức mình cho CLB này, cho NHM, họ là những người duy nhất hát tên tôi.”
Tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã chia sẻ như thế với một nụ cười rạng rỡ sau khi cùng Man City đánh bại Arsenal 2-1. Anh bông đùa rằng bản thân như trở lại tuổi đôi mươi một lần nữa.
Nhưng pha chạm bóng tinh tế của Toure trong trận đấu với Crystal Palace