MỚI NHẤT :
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Vừa chia tay Arsenal, Wenger than thở về nghề HLV

    11:04 Thứ ba 05/06/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, Wenger đã có những trải lòng về nghề nghiệp HLV với French TV.

    Mối lương duyên giữa Arsenal và Wenger kết thúc theo một cách không ai ngờ. Chiến lược gia người Pháp đột ngột tuyên bố chia tay đội bóng sau mùa giải bết bát. Pháo thủ đã kiếm được người đảm nhiệm chiếc ghế nóng, trong khi đó, Wenger liên tiếp vướng nhiều tin đồn liên quan đến tương lai hậu chia tay nước Anh. 

    Wenger than thở về nghề HLV - Bóng Đá

     Wenger trải lòng về sự nghiệp cầm quân.

    Mới đây, nhà cầm quân 68 tuổi đã có buổi trò chuyện với French TV. Chia sẻ về quãng thời gian cầm quân, Wenger tỏ ra bùi ngùi. Ông thật sự đã trải qua những ngày khó khăn: "Làm một HLV lớn đồng nghĩa phải chịu nỗi đau đớn lớn. Người ngoài thường chỉ thấy những thứ hào nhoáng. Họ chủ yếu quan tâm đến danh hiệu hơn những gì đội bóng phải đối mặt".

    "Danh hiệu? Nó chỉ đến vào một ngày hoặc thậm chí chỉ năm phút. Phần còn lại, ngày này qua ngày khác, HLV và cầu thủ phải tự chiến đấu với bản thân cũng như cả thế giới để thuyết phục và làm hài lòng họ. Lúc nào bạn cũng có câu hỏi cho bản thân, bạn đang sống hay hy sinh và sống đời thầy tu",  Wenger buồn tủi cho biết.

    Hơn ai hết, chiến lược gia người Pháp hiểu được những cay đắng mà đời HLV phải chịu đựng. Ông từng bị chính cổ động viên đội nhà quay lưng vì không thể đem về danh hiệu cho Arsenal. Thậm chí, họ dùng những lời mỉa mai, khinh bỉ với mong muốn Wenger sớm rời khỏi CLB. 

    Wenger than thở về nghề HLV - Bóng Đá

     Wenger đã có đủ vinh quang lẫn tủi nhục ở Arsenal.

    Dẫu vậy, khi được hỏi về khả năng trở lại với nghề, Wenger vẫn vô cùng hào hứng. Ông thẳng thừng chia sẻ: "Tôi sẽ có quyết định trong 15 ngày tới. Dù có chuyện gì, tôi vẫn muốn trở về công việc huấn luyện. Làm thế nào mà tôi có thể sống khi thiếu cảm giác kích thích trong công việc cũng như trải nghiệm của việc chia sẻ cảm xúc cho người khác".

    Thời gian gần đây, truyền thông xứ bò tót lẫn Anh quốc liên tiếp đưa tin về việc Wenger dẫn dắt Real Madrid. Thế nhưng, cựu HLV Arsenal vẫn chưa đưa ra bất cứ quyết định nào. Theo tiết lộ trước đó của nhà cầm quân 68 tuổi, đội bóng Hoàng gia từng nhiều lần muốn có chữ ký của ông trong qua khứ.

    Song vì Pháo thủ, ông đã từ chối: "Khi chúng tôi xây sân vận động, tôi đã được đề nghị cam kết ở lại trong 5 năm. Lần đầu tiên Real Madrid liên hệ là trong 5 năm đó và tôi đã nghĩ mình không thể làm vậy, điều đó là sự phản bội với CLB của tôi. Tổng cộng, tôi nghĩ mình đã từ chối đề nghị của họ 2 hay 3 lần gì đó, các bạn biết đấy. Đó là một trong những đội bóng tôi yêu thích từ khi còn là một cậu nhóc". 

    Bạch Băng | 10:20 05/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...