MỚI NHẤT :
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Vòng 13 Premier League: Đại chiến top 7 và chiếc phao cứu sinh của Unai Emery

    17:22 Thứ ba 19/11/2019

    BongDa.com.vn Sau quãng nghỉ dành thời gian cho các ĐTQG, cuối tuần này các giải vô địch quốc gia ở Châu Âu sẽ trở lại, trong đó có cả loạt trận vòng 13 Premier League.

    Đây là vòng đấu được hứa hẹn sẽ có nhiều trận chiến hấp dẫn, bất ngờ và kịch tính, bởi bên cạnh có cơ hội được chứng kiến màn chạm trán giữa các đại diện trong top 7, việc các cầu thủ trụ cột của các đội bóng lớn phải trở về làm nhiệm cho đội tuyển quốc gia cũng khiến cho sức mạnh của các đội bóng này bị ảnh hướng đáng kể, và đó là cơ hội không thể tốt hơn cho những đội bóng chiếu dưới.

    Đại chiến top 7

    Trong nhóm 7 đội dẫn đầu, bên cạnh Leicester City, vẫn có một đội bóng đang từng bước tạo nên những bất ngờ cho người hâm mộ đó chính là Sheffield United. Là một tân binh và không sở hữu những cá nhân kiệt xuất trên hàng công, nhưng với một hàng thủ vững vàng cùng lối chơi đầy khoa học, chặt chẽ đội chủ sân Bramall Lane đang thực sự thăng hoa khi họ vượt qua cả Arsenal và MU để xếp vị trí thứ 5. Vòng đấu này họ sẽ tiếp đón quỷ đỏ trên sân nhà, và tất cả đều đang chờ đợi liệu thầy trò Chris Wilder có tiếp tục tạo nên những cơn địa chấn giống như cái cách mà họ đánh bại pháo thủ ở những vòng trước.

     - Bóng Đá

     Ở vòng 13 Premier League, người hâm mộ sẽ được chứng kiến sự đối đầu của những đại diện trong top bảy, trong đó có cuộc đại chiến giữa Manchester City và Chelsea.

    Bên cạnh đó, màn đại chiến màu xanh giữa thành London và thành Manchester cũng là một điểm nhấn đáng chú ý của vòng này. Man City đang có dấu hiệu hụt hơi trong cuộc bám đuổi Liverpool, ở chiều ngược lại, Chelsea lại đang trưởng thành và hoàn thiện từng ngày dưới bàn tay của huyền thoại đội bóng. Chúng ta hay cũng chờ đợi liệu chiến lược gia lão làng Pep Guardiola hay vị huấn luyện viên trẻ tuổi Frank Lampard, ai mới là người có thể nở nụ cười sau khi trận đấu kết thúc.               

    Chiếc phao cứu sinh của Unai Emery

    Arsenal thực sự đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng khi chỉ giành được 01 chiến thắng trong tổng số 07 trận đấu gần đây trên tất cả các đấu trường. Điều đáng nói là những đối thủ mà họ chạm trán đều không phải quá mạnh, ngoại trừ một Leicester City đang thăng hoa dưới thời Brendan Rodgers, những Sheffield United, Crystal Palace, Wolves (Premier League), Vitoria (2 trận tại Europa League) và 01 đội hình Liverpool trẻ trung, chắp vá tại Carling cup đều được đánh giá là không xứng tầm với họ.

    Ấy vậy mà họ lại dễ dàng để tân binh Sheffield United đánh bại; Liverpool cầm hòa (thắng Penalty) trong tình cảnh liên tiếp dẫn trước đối thủ với cách biệt hai bàn; tình trạng tương tự  được tái diễn trong trận gặp Crystal Palace và vẫn chưa có dấu hiệu được khắc phục trong các trận đấu với Wolves và Vitoria.

    Hàng công bế tắc, hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm công với một lối chơi cứng nhắc, thiếu sự kết dính và sáng tạo chính là nguyên nhân khiến Arsenal liên tiếp nhận trái đắng trong những trận đấu đã qua. Rất nhiều cầu thủ đã không còn giữ được phong độ thường thấy, nhưng trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về Unai Emery. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang bị phản đối dữ dội, tương lai của ông vẫn chưa có gì là chắc chắn cho dù vẫn được sự tín nhiệm của những vị trí chủ chốt trong ban lãnh đạo đội bóng.

     - Bóng Đá

     Southampton thực sự là một chiếc phao cứu sinh đối với Unai Emery vào lúc này

    Nhưng thật may thay, trong tình thế bị dồn vào chân tường, Arsenal lại được tiếp đón Southampton trên sân nhà Emirates. Đội bóng có biệt danh The Saints từng là đối thủ vô cùng khó chịu với các đại diện trong nhóm big six, nhưng thời điểm hiện tại điều đó đã không còn, việc chỉ giành được 8 điểm/12 vòng, trong khi để thủng lưới đến 29 lần cùng vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng đã nói lên tất cả. Đây thật sự là đối thủ không thể tốt hơn để Arsenal chấm dứt chuỗi trận đáng buồn vừa qua và nó thực sự là một chiếc phao cứu sinh không thể tốt hơn đối với Unai Emery.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Đức Tuấn | 16:20 19/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...