MỚI NHẤT :
  • Trái đắng ở Old Trafford
  • Trịnh Xuân Hoàng đã xứng đáng là “số 1” của Thanh Hóa?
  • Arsenal và Dortmund cạnh tranh vì ngọc quý Barca
  • Thương vụ kỷ lục Mason Greenwood?
  • TRỰC TIẾP Bayern vs Real Madrid: 3 bàn; Nảy lửa ở Allianz Arena
  • Những "wonderkid" năm 2021 theo GOAL giờ ra sao?
  • Mbappe nhận cảnh báo từ Real
  • Thay Silva, Chelsea chi 50 triệu bảng để tái hợp người cũ
  • Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Ansu Fati?
  • Barca mở đường cho thương vụ 61 triệu
  • Malaysia là nước ĐNÁ đầu tiên làm điều này, báo chí Indonesia tố trọng tài 'đạo văn'
  • Pardew đề xuất thay Erik ten Hag bằng HLV gây sốc
  • Hai thái cực của Ilkay Gundogan
  • NÓNG! Tiền đạo trên đường rời Arsenal
  • Chelsea phủ nhận thông tin tiếp cận Amorim
  • Milan xác định ứng viên nặng ký ngồi ghế nóng
  • Lập hat-trick, Lewandowski nhắn gửi một điều đến các cầu thủ Barca
  • Barca muốn chấm dứt hợp đồng với lính đánh thuê
  • Ấn định thời điểm Timber trở lại
  • Nicolas Jackson: "Lẽ ra tôi phải ghi bàn nhiều hơn"
  • Chỉ trích Haaland, Keane bị gọi là “gã ngốc”
  • Chia lửa cho Onana, M.U nhắm thủ môn biết ghi bàn
  • Manchester United cứ thay HLV "xoành xoạch" thế này thì toang thật
  • Thống kê bàn thắng EPL: Vua cố định; Đội phản công hiệu quả nhất
  • Ten Hag và niềm tin cạn dần ở Old Trafford
  • Thêm sao Nhật Bản lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Chelsea sẽ phòng ngự như thế nào khi không còn Thiago Silva?
  • HLV Shin Tae-yong: Trọng tài Trung Quốc nên bị trục xuất khỏi bóng đá mãi mãi
  • Ai chịu trách nhiệm cho 555 triệu bảng phí phạm ở Man Utd?
  • Nghẹt thở trên chấm luân lưu, Nam Định vào bán kết Cúp QG
  • Cầu thủ chắc chắn sẽ rời Arsenal trong mùa Hè
  • Khôi hài câu chuyện HLV ở V-League và ĐTQG
  • Bóng đá Việt và bài học từ futsal Iran
  • ĐT Việt Nam muốn dự World Cup, cựu HLV tuyển Brazil nói lời thật
  • Declan Rice tiết lộ lý do chọn Arsenal thay vì Man City
  • Chris Sutton ca ngợi cầu thủ Chelsea bán cho Arsenal
  • Liverpool đã hết hơi nhưng di sản của Klopp đã được củng cố
  • "Thomas có thể nghĩ mình không may mắn khi không được đến Liverpool"
  • 5 điều Ralf Rangnick đã đúng về Manchester United
  • 3 người Anh + bom xịt giúp Man Utd mơ về "bao tải tiền"
  • Với 4 thống kê này, Liverpool chỉ còn biết tự trách mình thôi!

    10:24 Thứ hai 13/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Dù đã có nhiều lợi thế để giành chiếc cúp Premier League nhưng The Kop đã đánh mất và ngậm ngùi nhìn Manchester City lên ngôi.

    1. Vô địch lượt đi để làm gì?

    Theo các thống kê trong 11 năm trở lại đây, có đến 8 đội đã giành chức vô địch Ngoại Hạng Anh khi dẫn đầu sau giai đoạn lượt đi. Thế nhưng thật cay đắng thay, 3 trường hợp ngoại lệ đó lại chính là Liverpool ở các mùa 2008/09, 2013/14 và 2018/19. 

    Có vẻ vô lý nhưng lại là sự thật khi The Kop về nhì với 97 điểm có được. Đây là thành tích dư sức để một CLB có thể bước lên ngôi vương. Theo các thống kê, đội bóng của Jurgen Klopp đã kiếm trung bình 2.55 điểm ở mùa này nhưng cuối cùng lại chỉ xếp thứ 2. 

    Với 4 thống kê này, Liverpool chỉ còn biết tự trách mình thôi! - Bóng Đá

     Jurgen Klopp đã làm quá tốt, nhưng Man City còn tốt hơn.

    Cùng chung số phận với đội chủ sân Anfield đó chính là Leeds United ở Championship. Marcelo Bielsa cùng các học trò đã dẫn đầu BXH ở lượt đi, và giờ đây đang phải căng sức đá Play-off giành quyền lên chơi tại Premier League.

    2. Đã từng bỏ Man City đến 7 điểm

    Đây có lẽ là số liệu khiến nhiều CĐV "Lữ đoàn đỏ" cảm thấy đau lòng nhất. Xuyên suốt mùa giải này, Liverpool đã thể hiện bộ mặt vô cùng ấn tượng. Thậm chí trước khi cuộc đối đầu với Brighton diển ra, Pep Guardiola chẳng thể tin được đội bóng của ông vẫn đang cạnh tranh chức vô địch với đối thủ.

    "Đó là một giấc mơ có thật, tôi đã từng không mong đợi gì khi bị họ bỏ xa đến 7 điểm. Nhưng Manchester City đã làm rất tốt, nếu quay trở lại thời điểm đó có lẽ cũng không có gì thay đổi quá nhiều".

    Với 4 thống kê này, Liverpool chỉ còn biết tự trách mình thôi! - Bóng Đá

     Những giọt nước mắt tiếc nuối của đội trưởng Jordan Henderson.

    Kể từ đầu năm 2019, Liverpool đã đánh rơi 11 điểm trong 18 trận, bao gồm cả trận thua trước chính Manchester City. Trong khi đó, The Citizens lại thắng mọi trận đấu trừ thất bại 1-2 trước Newcastle United.  Xét tổng thể ở mùa này, The Kop chỉ đánh rơi 17 điểm nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

    3. Các trận hòa tai hại

    Lấy hai trận đấu hòa 0-0 trước Manchester United và Everton làm ví dụ để cho thấy vì sao Liverpool không thể vô địch. Quỷ đỏ khi ấy dưới thời Ole Gunnar Solskjaer đang thăng hoa, tuy nhiên ngay trong hiệp một đội hình M.U đã "nát tươm".

    Với 4 thống kê này, Liverpool chỉ còn biết tự trách mình thôi! - Bóng Đá

     Liverpool đã bị cầm hòa quá nhiều trận dù có khả năng giành chiến thắng.

    "Solsa" buộc phải tạo ra những thay đổi bất đắc dĩ nhưng The Kop đã không thể tận dụng cơ hội này để giành chiến thắng. Câu chuyện tương tự xảy ra ở chuyến hành quân đến sân Goodison Park của Everton.

    Với sự chắc chắn của của Kurt Zouma và Michael Keane, nửa xanh vùng Merseyside đã không cho đại kình địch bất kì cơ hội nào để ghi bàn. Và những trận hòa này đã khiến Jurgen Klopp và các học trò phải hối hận.

    4. Phong độ giảm sút của "tam tấu"

    Mùa giải năm ngoái, bộ ba Sadio Mane - Roberto Firmino - Mohamed Salah đã cùng nhau tạo nên 57 bàn thắng tại Premier League. Riêng Salah đã ghi đến 32 bàn và giành luôn danh hiệu "Vua phá lưới". Tuy nhiên, con số này của tiền đạo Ai Cập năm nay chỉ là 22.

    Với 4 thống kê này, Liverpool chỉ còn biết tự trách mình thôi! - Bóng Đá

     Cựu cầu thủ AS Roma có được "Chiếc giày vàng" nhưng lại ghi ít hơn mùa trước đến 10 bàn.

    Thế nhưng để bù đắp lại vấn đề này, khả năng ghi bàn của Liverpool đã dàn trải đều ở các vị trí khác. Ngoại trừ 3 mũi nhọn trên hàng công, các cầu thủ còn lại đã cùng nhau kết hợp để ghi đến 30 bàn thắng, nhiều hơn 5 lần so với mùa giải 2017/18. Nhưng cuối cùng The Kop vẫn chấp nhận số phận của kẻ về nhì vĩ đại.

    Giang Nam | 09:45 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...