Một trong những ngôi sao đang thi đấu với phong độ cao trong bộ máy của The Blues mùa này là Victor Moses, người từng bị ‘hắt hủi’ dưới triều đại của Jose Mourinho. Trước khi Antonio Conte cập bến Stamford Bridge, ít người có thể nhận ra khả năng hiện tại của Moses. Tại Chelsea, Mourinho không chỉ nổi tiếng với tài thao lược mà còn là cả những mối quan hệ ‘cơm không ngon canh không ngọt’ với các ngôi sao như Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku hay Juan Mata. Tuy nhiên, cái cách mà họ tỏa sáng sau khi rời khỏi cựu thuyền trưởng Porto đã cho thấy sai lầm chết người của ông.
Mới đây nhất, Victor Moses đã không ngần ngại đưa ra lời ‘tố tội’ ông thầy cũ của mình, về cách mà Mourinho đối xử với anh về mặt tinh thần, đặc biệt là mỗi khi mùa giải mới bắt đầu.
“Khoảng thời gian tồi tệ nhất là trước mỗi mùa giải, bạn biết là bạn đã làm rất tốt nhưng rồi ai đó đến bên và nói ‘Không, cậu không ở trong kế hoạch của ông ấy, cậu sẽ bị cho mượn’. Khi một huấn luyện viên không quan tâm đến bạn, bạn có thể nhận ra. Chẳng có ích gì khi cứ ở lại và không được chơi bóng, vì thế tôi đã rời đi theo hợp đồng cho mượn."
"Nhưng rồi Conte đến và ông ấy nói với tôi rằng ‘Tôi thích cách cậu chơi bóng. Cậu sẽ không bị cho mượn ở mùa giải năm nay’, điều mà tôi chưa từng cảm nhận trước đây cũng tại nơi này.” Moses chia sẻ.