MỚI NHẤT :
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane tin chắc về đội vô địch
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Vấn đề của Arsenal: Không thể vô địch với những đứa trẻ

    07:23 Thứ ba 23/08/2016 | 8| 3

    BongDa.com.vn Những kết quả thất vọng gần đây của Arsenal đã nói lên một vấn đề mà Pháo thủ dù bao lâu nay đã thất bại vì nó nhưng vẫn không chịu khắc phục.

    BLV nổi tiếng Alan Hansen đã từng nói: “Bạn không thể vô địch với những đứa trẻ.” Hansen khi đó ám chỉ Manchester United không thể vô địch sau sự ra đi của những trụ cột mà đặc biệt là Eric Cantona. Giờ đây sau hơn 20 năm, câu nói của Hansen đang rất đúng với Arsenal.

    Niềm tin mù quáng vào cầu thủ trẻ

    Trận thua của Arsenal trước Liverpool đã cho thấy những gì Hansen nói là hoàn toàn chuẩn xác (với Arsenal). Rob Holding, tân binh của Pháo thủ đá cặp với cầu thủ trẻ Calum Chambers ở trung tâm hàng phòng ngự và kết quả thế nào thì ai cũng biết. Cặp trung vệ này bị những Firmino, Coutinho và Mane hành hạ suốt 90 phút. Họ bối rối và thiếu chắc chắn. Cả 2 đều là những hậu vệ trẻ, thiếu kinh nghiệm nhưng lại phải đá chính trước một ông lớn như Liverpool. Hàng phòng ngự của Arsenal chỉ chắc chắn hơn khi có sự trở lại của Koscielny trong trận đấu với Leicester. Với Koscielny, Chambers phải trở lại băng ghế dự bị là điều hiển nhiên.

    Câu hỏi là với những tiền đạo của Liverpool, hàng thủ trẻ trung của Arsenal (có cả Bellerin) đã không thể đứng vững thì với những Ibra, Costa, Aguero hay thậm chí là những Suarez, Ronaldo ở Champions League, những cầu thủ trẻ của Wenger sẽ xoay sở thế nào?

    ars1

     Holding (trái) và Chambers đã thi đấu thất vọng trước Liverpool. Ảnh: Internet.

    Câu chuyện của Holding hay Chambers cũng đã nói lên tình trạng của Arsenal trong những mùa giải trở lại đây. Họ thay vì mua những cầu thủ đẳng cấp, đã khẳng định được tên tuổi thì chuyển hướng sang đầu tư vào những cầu thủ trẻ tiềm năng (cả chuyển nhượng lẫn tự đào tạo) với hy vọng những cái tên này sẽ ngày phát triển thành những cầu thủ hàng đầu và cống hiến cho CLB. Những trường hợp như Oezil hay Sanchez, vì thế rất ít khi xảy ra.

    Và hậu quả thì ai cũng thấy, Arsenal đã hơn 10 năm rồi không giành được bất cứ danh hiệu lớn nào. Nguyên nhân nằm ở chính những sao mai của họ. Không phải cầu thủ trẻ nào được đưa về cũng sẽ trở thành những cái tên đẳng cấp thế giới, có thể kể đến như Chamberlain, Jenkinson, Gibbs và đặc biệt là thần đồng Walcott.

    Trong khi những cái tên đã vươn tầm như Fabregas Van Persie, Nasri, Clichy hay xa hơn nữa là Hleb thay vì cống hiến cho CLB, họ chọn những đội bóng tên tuổi hơn chứ không muốn cứ phải mãi dìu dắt lứa trẻ.

    Arsenal trong những mùa giải vừa qua rơi vào trường hợp chẳng sở hữu một cái tên thật sự đẳng cấp nào. Và một đội bóng như vậy khó có thể làm nên chuyện trước những ông lớn, được đầu tư mạnh mẽ với những cầu thủ hàng đầu thế giới.

    Không phải đến khi Holding bị các tiền đạo Liverpool xoay như chong chóng hay những Walcott, Chamberlain, Wilshere bế tắc trước hàng phòng ngự Leicester, NHM và BLĐ Arsenal mới nhận ra điều này.

    Đội bóng thiếu tham vọng

    Bóng đá thời kì kim tiền cũng giống như làm kinh doanh. Muốn có thành công thì bắt buộc phải đầu tư. Đầu tư càng lớn thì khả năng thành công càng cao, cũng như đầu tư ít ỏi, nhỏ giọt thì có thể tổn thất không lớn nhưng thành công thì chắc chắn không thể cao được. Arsenal đang ở trong trường hợp thứ 2.

    ars2

     Arsenal sẽ không thể tiến xa nếu cứ tiếp tục chi tiêu dè dặt như hiện tại. Ảnh: Internet.

    Rõ ràng, BLĐ đội bóng (và cả Arsene Wenger) những mùa giải gần đây chỉ thực hiện những vụ đầu tư nhỏ, hầu hết vào những cầu thủ trẻ. Như vậy có thể tránh được tổn thất lớn, nhưng cũng chẳng thể thành công.

    Việc chi ít tiền vào những cầu thủ tiềm năng đang và sẽ không thể đưa Pháo thủ đến với thành công lớn, cụ thể ở đây là những danh hiệu lớn như vô địch Premier League hay Champions League. Sự thực là Arsenal đang trở thành một đội bóng thiếu tham vọng.

    Những đội bóng lớn như Arsenal luôn phải hướng đến những danh hiệu lớn và bản thân họ cũng có tham vọng như vậy, nhưng những gì họ làm thì lại không cho thấy điều đó. Nếu cần phải so sánh, hãy nhìn sang MU, Chelsea, thậm chí là Liverpool - những đội bóng có tham vọng thực sự.

    MU chỉ sau 1 mùa giải thất bại, đã điên cuồng đầu tư hết mùa này đến mùa khác và không có dấu hiệu dừng lại, trong khi Liverpool liên tiếp chiêu binh mãi mã trong những mùa giải gần đây. Chelsea và Man City thì như một thói quen, họ vẫn đầu tư cả núi tiền mỗi mùa chuyển nhượng.

    Đến cả những đội bóng đang ở đỉnh cao như Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich vẫn chi rất nhiều tiền cho hoạt động chuyển nhượng, thì một đội bóng ở tầm dưới như Arsenal sao có thể vươn lên nếu cứ chi tiêu dè dặt như vậy. Những CĐV có thể đổ lỗi cho tình hình tài chính của đội bóng sau khi chuyển sang sân Emirates, nhưng chính Wenger đã nói đội bóng đã qua thời kì trả nợ và đang rất ổn định.

    Mới đây, Wenger còn nói đội bóng sẵn sàng bỏ ra tới 300 triệu bảng để mua cầu thủ nếu cần. Ấy vậy mà ngoài Oezil và Sanchez ra, Arsenal vẫn chẳng có thêm cái tên tầm cỡ nào. NHM có quyền đặt câu hỏi với BLĐ đội bóng, rằng chúng ta thất bại vì thiếu tiền hay vì thiếu tham vọng?

    ars3

     Wenger không thể làm gì hơn khi trong tay ông là một đội bóng thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh. Ảnh: Internet.

    Arsene Wenger là một HLV có tài, điều đó thể hiện qua những thành công ông có được với Arsenal. Thế nhưng, tài năng đến mấy cũng không thể giúp một tập thể bình thường, thiếu kinh nghiệm, thiếu đẳng cấp đạt được thành công. Đó là sự thật mà NHM, BLĐ cũng như Wenger phải đối diện.

    Khả năng của chỉ một người, mà ở đây là Wenger, cũng không thể bù đắp được sự chênh lệch quá lớn giữa những con người tầm trung của Arsenal, với những cá nhân đẳng cấp của những đội bóng khác.

    Arsenal vì thế cần phải đầu tư thật nhiều, thật mạnh để chứng minh họ không hề thiếu tham vọng. Những trường hợp như Holding, Chambers nếu có thì cũng chỉ phục vụ cho tương lai, chứ không phải để gồng gánh đội bóng ngay ở thời điểm này. Mà ai biết được sau này Holding có phát triển rồi trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới hay lại lụi tàn như Walcott? Và nếu anh được nâng tầm, liệu Holding có còn muốn gắn bó với Arsenal nữa không?

    Kiệt Trần | 06:00 23/08/2016
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...