MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Valencia lập siêu phẩm, Man Utd đại thắng trong ngày Rooney trở về

    23:52 Chủ nhật 17/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn Ngày trở lại Old Trafford của Rooney không trọn vẹn khi anh chơi khá mờ nhạt, còn đội bóng của anh thì phải nhận thất bại 0-4.

    Ngay ở phút thứ 4 của trận đấu, cầu trường Old Trafford đã nổ tung bởi một siêu phẩm. Người lập công là hậu vệ cánh phải của đội chủ nhà Antonio Valencia. Anh thực hiện một pha bắt volley đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, bóng găm thẳng vào lưới của Pickford, không cho thủ thành này một cơ hội nào để cản phá.

    Sớm có lợi thế dẫn trước, Man Utd chơi với nhịp độ vừa phải để hạn chế sự hưng phấn của đối thủ. Lối đá an toàn khiến hơn nửa hiệp một trôi qua mà không có tình huống đáng chú ý nào được tạo ra. Đến phút 21, Rooney di chuyển thông minh và thực hiện pha dứt điểm sau đường căng ngang của Martina, tuy nhiên bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

     - Bóng Đá

     Valencia lập siêu phẩm

    Đến phút 26, đường chuyền sai của các hậu vệ Everton tạo điều kiện cho Juan Mata cướp được và thực hiện pha chọc khe cho Lukaku. Đáng tiếc tiền đạo người Bỉ lại dứt điểm đi ra ngoài trong thế đối mặt với thủ môn. 3 phút sau, Everton đáp trả bằng cú đánh đầu cận thành nguy hiểm của Davies, thế nhưng thủ thành De Gea đã kịp phản xạ cứu thua. Trước đó trọng tài cũng đã căng cờ báo việt vị.

    Phút 33, Rashford một mình đột phá bên hánh phải của đối phương. Tiền đạo người Anh xử lý khéo léo trong vòng vây 3 cầu thủ đội khách đáng tiếc cú dứt điểm của anh lại không được như ý muốn. Phút 38, Rashford có pha chọc khe thông minh để Lukaku băng xuống đối mặt với Pickford, đáng tiếc tiền đạo người Bỉ lại chậm nhịp và bị hậu vệ của Everton kịp thời lao về phá bóng ngay trong chân. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp một.

     - Bóng Đá

    Rooney trò chuyện với Phil Jones 

    Ngay ở phút đầu tiên của hiệp hai, NHM Quỷ đỏ có một pha thót tim khi Rooney có cơ hội đối mặt với De Gea. Đáng tiếc tiền đạo người Anh không thể chiến thắng được người đồng đội cũ.

    Phút 53, Lukaku thoải mái hãm bóng tong vòng cấm, tuy nhiên lúc anh định tung ra pha dứt điểm thì các hậu vệ Everton đã ập vào cản phá. Tiền đạo của đội chủ nhà tỏ ra khá vô duyên ở trận đấu hôm nay khi những pha chạm bóng của anh thiếu đi độ nhạy cảm. 8 phút sau, Rooney lại có cơ hội đối mặt với De Gea nhưng một lần nữa, thủ thành người Tây Ban Nha là người chiến thắng.

    Phút 64, Man Utd được hưởng một quả đá phạt ở vị trí thuận lợi. Juan Mata thực hiện cú đá vô cùng đẹp mắt, thủ thành Pickford đã bị đánh bại nhưng bóng lại dội cột dọc bật ra.

    Man Utd tuy không gây sức ép liên tục nhưng họ vẫn giữ được sự chủ động. Đến phút 83, Quỷ đỏ nhân đôi cách biệt. Đường chuyền sai của hậu vệ Everton dội trúng người Fellaini bật lại đúng vị trí của Lukaku. Tiền đạo người Bỉ quan sát rất nhanh sau đó tung ra đường chuyền dọn cỗ cho Mkhitaryan lập công. 6 phút sau, sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Lukaku cũng đã có bàn thắng sau pha đánh đầu chuyền bóng của Jesse Lingard.

     - Bóng Đá

     Man Utd thắng đậm đà.

    Đến phút 90+1, Schneiderlin trong một pha nỗ lực truy cản pha đi bóng của Martial đã để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Martial đã không mắc bất cứ sai lầm nào để ấn định chiến thắng 4-0 cho Quỷ đỏ.

    Chung cuộc: Man Utd 4-0 Everton

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng

     - Bóng Đá

     

    Endo - Thể thao Việt Nam | 23:57 17/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...