MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Từ Salah, De Bruyne đến Paulinho: Sự phán xét vội vàng đầy ngu ngốc của nước Anh

    17:35 Thứ năm 21/12/2017 | 3

    BongDa.com.vn Màn trở lại ấn tượng với phong độ chói sáng của Salah, De Bruyne hay Paulinho như giáng một cái tát vào sự ngu ngốc của nền bóng đá xứ sở sương mù.

    Mohamed Salah và Kevin De Bruyne đang cạnh tranh rất quyết liệt cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này. Nếu như Salah đang dẫn đầu trong cuộc đua Vua phá lưới với 14 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo sau 18 vòng đấu thì De Bruyne đang là nhân tố chính làm nên phong độ hủy diệt của Man City với 6 bàn thắng thắng 8 pha kiến tạo. Cả hai cầu thủ này đều có điểm chung là đều từng khoác áo Chelsea trong quá khứ, được dẫn dắt bởi Jose Mourinho nhưng không được trọng dụng. Tài năng của họ suýt chút nữa đã bị chôn vùi tại Anh nếu không rời khỏi đây.

     - Bóng Đá

     Salah đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Liverpool.

    Khi một cầu thủ nước ngoài không để lại dấu ấn tại Premier League, vì bất cứ lý do gì, thiếu kinh nghiệm, không phù hợp với chiến thuật hay sai lầm trong lựa chọn của CLB, họ đều bị săm soi bởi giới truyền thông Anh. Những ngòi bút của xứ sở sương mù vô tình giết chết những tài năng chưa kịp vụt sáng. Thậm chí khi đã thành công ở môi trường khác và trở lại giải Ngoại hạng, truyền thông vẫn không ngừng bới móc quá khứ và nghi ngờ khả năng của các cầu thủ đó.

    Ví dụ, phản ứng của Paul Merson khi Man City chính thức công bố chiêu mộ thành công Kevin De Bruyne từ Wolfsburg vào năm 2015 với giá 55 triệu bảng: “Cậu ta thậm chí còn không được ra sân trong màu áo Chelsea trước đây. Và giờ cậu ấy đến Man City với mức giá gấp 3 lần số tiền mà Wolfsburg đã bỏ ra. Thật không thể tin nổi.

    Đồng ý De Bruyne đã có một mùa giải tốt ở Đức, nhưng ở đó chỉ có chỉ có một vài CLB thực sự chất lượng. Đó không phải là Premier League.”

     - Bóng Đá

    De Bruyne xứng đang là tiền vệ tấn công xuất sắc nhất giải Ngoại hạng.

    Và hiện tại sau khi chứng kiến những gì tiền vệ người Bỉ đã và đang thể hiện, vị chuyên gia của Sky Sports này có lẽ phải rất xấu hổ bởi những phát ngôn của ông trước đây. Thậm chí mức giá phá vỡ hợp đồng của De Bruyne mới đây đã được nâng lên 200 triệu bảng, gấp gần 4 lần con số mà Man City đã bỏ ra để sở hữu anh.

    Tương tự, Mohamed Salah sau khi không được trọng dụng ở Stamford Bridge đã quay về Serie A để tìm kiếm cơ hội ra sân. Anh tỏa sáng trong màu áo Fiorentina và AS Roma, buộc Liverpool phải bỏ ra 42 triệu euro để đưa anh trở lại Premier League. Ngoại hạng Anh mới đi qua một nửa chặng đường, Salah đã leo lên vị trí dẫn đầu trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới với 14 bàn thắng.

    Một trường hợp khác là Paulinho, cầu thủ đang gây hiệu ứng mạnh mẽ trong màu áo Barca. Anh bị gắn cái mác “bom xịt” ở Tottenham và phải chuyển đến thi đấu ở tận Trung Quốc. Bất ngờ được đội bóng xứ Catalunya đưa trở lại châu Âu ở mùa Hè vừa qua, anh tỏa sáng với 6 bàn thắng ghi được ở La Liga, nhiều hơn cả những chân sút của Real Madrid như Cristiano Ronaldo, Karim Benzema hay Gareth Bale.

     - Bóng Đá

     Paulinho rực sáng trong màu áo Barca.

    Rất nhiều cầu thủ thất bại tại giải Ngoại hạng chỉ ra sự khác biệt nơi đây so với những giải đấu châu Âu khác chính là sự thích ứng. Nhưng không ít trong số đó không được CLB chủ quản tạo cơ hội, cùng với sự “vùi dập” của truyền thông, họ buộc phải tìm đến môi trường khác để cứu vãn tài năng. Màn trở lại ấn tượng với phong độ chói sáng của Salah, De Bruyne hay Paulinho như giáng một cái tát vào sự ngu ngốc của nền bóng đá xứ sở sương mù.

    Màn trình diễn của Paulinho

    Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 17:00 21/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...