Wexit?
Chưa bao giờ làn sóng tẩy chay Wenger tại Arsenal lại bùng nổ như hiện nay. Cuối tuần qua, những tấm băng rôn có dòng chữ "Wexit" (Wenger Exit - Nhái theo Brexit), hay "Time for change" (Tạm dịch: Đã đến lúc phải thay đổi) đã xuất hiện rất nhiều bên ngoài khu vực sân Emirates ngay trước và sau trận đấu giữa Arsenal với Lincoln City tại cúp FA. Chưa dừng lại ở đó, theo nhiều nguồn tin thì vào ngày 18 tháng 3 tới ngay trước thềm trận đấu với West Brom, các CĐV của Arsenal sẽ tiếp tục tiến hành một cuộc biểu tình khác nhằm kêu gọi lãnh đạo đội bóng không được gia hạn với Giáo Sư vào cuối mùa giải.
Được biết một cuộc họp để bàn về tương lai của chiến lược gia người Pháp cũng đã được lãnh đạo của Pháo Thủ tiến hành, và dự kiến kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong 3 tuần nữa? Liệu Wenger sẽ rời Arsenal, hay lãnh đạo đội bóng thành London sẽ tiếp tục thử thách sức chịu đựng của NHM bằng một bản hợp đồng mới với vị chiến lược gia 67 tuổi này? Hãy chờ xem.
Con đường tiếp theo của Man Utd?
Kết thúc chuyến làm khác tới Stamford Bridge diễn ra vào rạng sáng nay, Man Utd đã chính thức nói lời chia tay với cúp FA sau khi nhận lấy thất bại 0-1 trước Chelsea. Đây là một đòn giáng rất lớn đối với tham vọng lấy lại hình ảnh của Quỷ Đỏ, và giờ đây trước mắt đoàn quân của HLV Mourinho chỉ còn 2 còn đấu trường để tập trung đó là Ngoại hạng Anh và Europa League.
Đây đều là những con đường để Quỷ Đỏ có thể giành vé tham dự Champions League vào mùa sau. Liệu Quỷ Đỏ sẽ chọn con đường này trong 2 phương án trên? Hay Mourinho và các học trò sẽ chơi tất tay ở cả 2 con đường? Đây sẽ là điều rất nguy hiểm khi mà chiều sâu lực lượng đội hình của Man Utd lúc này là khó có thể đáp ứng được tham vọng này.
Kante còn gì là không thể?
Nói đến Kante, nhiều người thường chỉ nghĩ đến khả năng tranh chấp và cướp bóng của cầu thủ này ở khu vực giữa sân. Chính sự xuất sắc của Kante trong việc làm chủ tuyến giữa là yếu tố tạo chính mang về thành công của The Blues mùa này. Trong trận đấu vào rạng sáng nay, tiền vệ người Pháp cũng chính là chủ nhân của bàn thắng duy nhất trong trận đấu với một pha dứt điểm rất đẹp mắt. Rõ ràng với cựu tiền vệ của Leicester, dường như không có bất cứ một giới hạn nào mà anh không thể vươn tới.
Tottenham sẽ phải trả giá?
Trong lượt trận tứ kết, Tottenham là đội bóng có được thắng lợi đậm nhất trong số 4 trận khi hủy diệt Millwall với tỷ số 6-0. Tuy nhiên có lẽ bản thân HLV Pochettino cũng chẳng cảm thấy quá vui sau trận đấu này, vì tiền đạo Harry Kane đã bất ngờ gặp phải một chấn thương tương đối mặt trong lúc ra sân thi đấu.
Theo nhiều nguồn tin, rất có thể ngôi sao người Anh sẽ phải nghỉ thi đấu trong vòng 2 tháng, điều này chẳng khác nào Gà Trống đã mất chân sút số 1 của mình trong phần còn lại của mùa giải. Liệu tổn thất này có khiến Tottenham đánh mất những thành công mà mình đang có (hạng 2 tại Ngoại hạng Anh, cũng như vào bán kết cúp FA)?
Video tài năng của Harry Kane