Cách đây chỉ khoảng 12h đồng hồ, báo chí Anh đồng loạt đưa tin về động thái chiêu mộ "đứa con lưu lạc" Joshua King của Manchester United. Đó là thương vụ đã đi đến bước đàm phán quan trọng vì huấn luyện viên Eddie Howe đã lên tiếng trên Sky Sports, nhưng cuối cùng nó không thể xảy ra vì nhiều lý do.
Cho đến bây giờ, Quỷ đỏ đã thành công trong thỏa thuận mà họ từng nghĩ về khả năng thất bại (cùng với mục tiêu Islam Slimani). Tiền đạo kinh nghiệm Odion Ighalo đã rời xa bóng đá đỉnh cao từ lâu nhưng vẫn đủ tốt để trở lại khoác áo đội bóng trong mơ, mặc dù giao kèo giữa hai bên chỉ kéo dài nửa mùa giải.
Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer dĩ nhiên coi cậu học trò người Nigeria là phương án chữa cháy khi Marcus Rashford dính chấn thương dài hạn. Tuy vậy, động thái này cũng cho thấy rằng Man Utd đang chuẩn bị rất tốt cho một sự trở lại, kể cả trên TTCN cũng như lĩnh vực chuyên môn trong thời gian tới.
Thật vậy, bộ sậu ở sân Old Trafford thực sự rất "cứng" trên bàn đàm phán khi không nhượng bộ Sporting Lisbon với con số 80 triệu euro tiền mặt cho Bruno Fernandes. Hôm nay, họ cũng sẵn sàng đưa về một cầu thủ được cho là hết thời nếu vấp phải đòi hỏi "không phù hợp" từ phía Bournemouth (vụ King).
Howe khẳng định Man Utd quan tâm người cũ, nhưng sẽ chờ xem mọi thứ xảy ra vì ông hiểu được tài năng của cậu học trò. Nghĩa là, vấn đề chính trong thương vụ chiêu mộ King chỉ liên quan đến tài chính, và nó đã chính thức thất bại khi hai bên không thể thống nhất được một con số cụ thể trên bàn làm việc.
Hợp đồng với Ighalo thực tế chỉ kéo dài cho đến hết mùa giải với mức lương 1/3 - đồng nghĩa rằng, đội chủ sân Old Trafford chắc chắn tìm một bom tấn thay thế Romelu Lukaku ở kỳ CN tiếp theo. Tư tưởng này đi đúng với sự khẳng định của Solskjaer về việc mua bán phải phù hợp với chính sách của CLB.
Cựu ngôi sao Watford không được đánh giá cao vì anh chưa bao giờ chơi cho một đội bóng hàng đầu, nhưng cầu thủ này có kinh nghiệm tuyệt vời khi từng xuất hiện ở Serie A (Udinese), Premier League (Watford), La Liga (Granada), Châu Á (Shenhua Shanghai), và World Cup (2018 - cùng Nigeria).
Nếu Ighalo thất bại, giới mộ điệu cũng không tìm được nhiều lý do để "lên án" thương vụ chỉ vài triệu bảng và mang tính thời điểm. Tuy vậy, sẽ rất tuyệt vời khi tiền đạo sinh năm 1989 có được thành tựu lớn nhất sự nghiệp ở tuổi 30 và chứng minh được sự sẵn sàng của Man Utd trên cả thương trường lẫn chiến trường.
Ngoài phí mượn khoảng 2 triệu bảng, MU chỉ trả 1/3 mức đãi ngộ mà Ighalo đang nhận tại Shenhua Shaghai. Động thái này dự kiến chỉ tiêu tốn khoảng 1,6 triệu bảng tiền lương.
Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực