MỚI NHẤT :
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • "Tôi đã nói 20 lần rồi, đó phải là bàn thắng cho Mane"

    11:18 Chủ nhật 04/11/2018

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Jurgen Klopp cảm thấy thất vọng khi bàn thắng của cậu học trò Sadio Mane bị từ chối một cách phũ phàng.

    Liverpool đã chấp nhận chia điểm với Arsenal sau khi James Milner mở tỉ số và Alexandre Lacazette cân bằng chỉ 8 phút trước khi trận đấu kết thúc. Sự bế tắc về kết quả này là thất vọng nhưng nó cũng đủ để giúp đội bóng vùng Merseyside vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

    Nhưng The Kop có thể đã sở hữu 3 điểm nếu bàn thằng của Sadio Mane được công nhận trong hiệp một. Pha quay chậm cho thấy tiền đạo người Senegal không hề việt vị trong tình huống đón nhận đường chuyền của đồng đội Roberto Firmino.

    “Tôi nghĩ đó là một bàn thắng,”  Klopp nói. Nó phải là một bàn thắng. Tôi đã nói điều này 20 lần rồi. Khi tôi còn là một cầu thủ, quy định về luật việt vị rất khác, và chúng ta đều biết điều này". 

    “Đó là một tình huống tấn công tuyệt vời, và là những gì bạn trình diễn trên sân tập, bạn giữ một cầu thủ ở thế việt vị và một cầu thủ khác di chuyển để lấy bóng. Thật đáng tiếc khi bàn thắng không được tính nhưng quả thực chúng tôi cũng đã phạm sai lầm nhiều hơn trọng tài".

     Klopp thất vọng vì bàn thắng của Mane không được công nhận.

    Liverpool hiện đã có 27 điểm và dẫn đầu tại Premier League, nhưng họ cũng chỉ hơn Arsenal, đội xếp ở vị trí thứ 5 vỏn vẹn 4 điểm. Dù vậy, rất có thể ngôi vị này sẽ nhanh chóng bị Man City đòi lại khi tối nay các nhà ĐKVĐ sẽ tiếp đón đội bóng rất yếu là Southampton trên sân nhà Etihad.

    Vũ Quang Toản | 11:00 04/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...