MỚI NHẤT :
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Thuyền trưởng West Ham: "Man City đã cố tình làm vậy với chúng tôi"

    08:20 Chủ nhật 11/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Manuel Pellegrini tin rằng Man City đã "chơi chiêu", mặc dù thừa nhận thất bại cho West Ham là xứng đáng.

    Được kỳ vọng sẽ gây khó dễ cho các nhà đương kim vô địch ở trận mở màn Premier League 2019/20, nhưng cuối cùng đội bóng thủ đô nước Anh lại chỉ biết hứng chịu cơn mưa bàn thắng mà Raheem Sterling cùng các đồng đội tạo ra trên sân vận động London.

    Trên thực tế, West Ham vẫn kiểm soát bóng tương đối nhiều so với các đối thủ từng đá với Man City, nhưng vấn đề là họ hiếm khi tiếp cận được khung thành của thủ môn Ederson Moraes. Điều này dẫn đến việc chủ nhà trắng tay hoàn toàn trước The Citizens.

    5 điểm nhấn - Bóng Đá

     West Ham đã không thể làm gì trước một Man City quá mạnh và quá quái kiệt.

    Tuy nhiên, nếu theo dõi trận đấu này, chúng ta có thể thấy rằng các cầu thủ đội khách (đặc biệt là hàng tiền vệ) đã chơi quá "quái" khi chủ động phạm lỗi ở khu vực giữa sân. Chiêu trò này vừa giúp họ tránh được các pha lên bóng từ đối thủ và cũng không bị thẻ vàng.

    Theo thống kê, Man City đã tạo ra 13 lỗi, nhưng chỉ một trong số đó đến từ một hậu vệ (Kyle Walker) và điểm va chạm hầu như ở những vị trí cực kỳ có lợi cho đội khách. Và đây là lý do chính để huấn luyện viên Manuel Pellegrini bên phía West Ham phàn nàn sau trận đấu.

    Người đàn ông từng giúp The Citizens vô địch nước Anh ở mùa 2013/14 nói, theo ESPN: "Mỗi lần chúng tôi cố gắng đưa bóng vào vòng cấm đối thủ, họ lại phạm lỗi tới 13 lần. Chúng tôi chỉ làm điều đó 5 lần thôi. Nhưng tôi lặp lại rằng, tôi không nghĩ đó là lý do chúng tôi thua 0-5".

    Manuel Pellegrini phàn nàn vì Man City phạm lỗi quá nhiều - Bóng Đá

     Pellegrini phàn nàn sau trận đấu.

    Trong khi đó, huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ cảm thấy không hài lòng với khả năng chuyền bóng của các học trò trong hiệp một. Ông nói với BBC Sport: "Trong hiệp một, chúng tôi đã rất cẩu thả với những đường chuyền, không chính xác với nó.

    Nhưng cũng bình thường thôi, vì đây dù sao cũng là trận đầu tiên, phải chơi trên sân khách, và diễn ra lúc 12h30, thời tiết rất nóng. Sang hiệp hai, City đã chơi tốt hơn, tỏ ra bình tĩnh hơn, chuyền bóng cũng nhiều hơn. Quả thực, sau khi tỉ số là 3-0, tôi thấy rằng mọi thứ đã kết thúc".

    Việc Man City phạm lỗi như vậy quả thực không lạ, vì quy tắc của Pep Guardiola là "5 giây", đội bóng của chiến lược gia Tây Ban Nha cần giành lại bóng sau 5 giấy bằng mọi cách, kể cả đó có là phạm lỗi. Dù vậy, chúng ta cũng cần thừa nhận đẳng cấp của các nhà ĐKVĐ là rất khác biệt.

    Xem Guardiola ca ngợi các học trò:

    Vũ Quang Toản | 07:20 11/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...