Cho đến nay, chiến thắng của các nhà đương kim vô địch Premier League đang là kết quả có tỉ số đậm nhấm và cách biệt nhất ở vòng mở màn. Không quá bất ngờ với điều này, vì Man City trước nay luôn ưa thích hạ đối thủ theo cái cách tưng bừng nhất có thể.
Tuy nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola lại chưa thực sự hài lòng về hiệp một, thời điểm đội bóng của ông không thể chơi đúng 100% phong độ, mặc dù vẫn có được bàn mở tỉ số của Gabriel Jesus, sau tình huống Issa Diop tác động trực tiếp lên trái bóng.
Chiến lược gia gốc Catalan nói với BBC Sport: "Trong hiệp một, chúng tôi đã rất cẩu thả với những đường chuyền, không chính xác với nó. Nhưng cũng bình thường thôi, vì đây dù sao cũng là trận đầu tiên, phải chơi trên sân khách, và diễn ra lúc 12h30, thời tiết rất nóng.
Sang đến hiệp thi đấu thứ hai, Manchester City đã chơi tốt hơn hẳn, toàn đội tỏ ra bình tĩnh hơn trước đối thủ, chuyền bóng cũng nhiều hơn. Quả thực, sau khi tỉ số của trận đấu là 3-0, tôi thấy rằng mọi thứ đã kết thúc".
Trên thực tế, Man City đã làm mới mình sau giờ nghỉ, và họ liên tiếp hành hạ đội chủ nhà với 4 bàn thắng, trong đó có cú hattrick kỷ lục của Raheem Sterling, bàn còn lại được ghi do công của chủ lực Sergio Aguero trên chấm phạt đền.
Xem Pep Guardiola ca ngợi các học trò: