1. Khó nói Arsenal đã có một trận đấu hoàn hảo trước Liverpool. Hàng thủ của họ vẫn mắc những sai lầm ở những thời điểm quyết định và nếu Liverpool tận dụng tốt những cơ hội có được, tỉ số có thể là 3-0 ngay trong hiệp một.
Tuy nhiên, thứ mà Emery đã làm cực tốt vào đêm qua là truyền được ngọn lửa nhiệt huyết vào các học trò. Ông liên tục đứng ngoài đường pitch hò hét và động viên các học trò. Đây là điều hiếm thấy trong những năm cuối triều đại Arsene Wenger.
Mặt khác, cách chơi mà HLV người Tây Ban Nha xây dựng cho Arsenal đêm qua cũng làm mãn nhãn người xem. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn trước Liverpool, chiếm lĩnh thế trận và buộc Klopp phải "thay người chiến thuật" ở những phút cuối để bảo toàn 1 điểm.
Như vậy, Arsenal đã gửi một thông điệp to lớn đến các đội bóng khác rằng Pháo thủ giờ không còn là một đối thủ dễ bắt nạt. Có lẽ, phải rất lâu rồi Arsenal có 1 điểm trước Liverpool mà cảm giác cực kì tiếc nuối. Sự lấn lướt của đội chủ sân Emirates khiến người ta mơ mộng rất nhiều điều. Ít nhất, Arsenal yếu đuối, bất lực của triều đại Wenger đã không còn.
2. Trận hòa này khiến Liverpool lẫn Arsenal đều tụt lại trên BXH Premier League. Nếu Man City và Chelsea có được chiến thắng trong trận đấu muộn vào đêm nay, The Kop coi như bật khỏi top 3. Tương tự, Arsenal cũng đã không còn giữ được vị trí trong top 4 khi Tottenham đánh bại Wolverhampton 3-2.
Có điều, sự tự tin của Pháo thủ đã vượt thêm một ngưỡng nữa sau trận đấu ở vòng 11 Premier League. Không nhận thất bại trước Liverpool giúp thầy trò Emery nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 14.
Arsenal kiên trì với lối phát triển bóng ở hàng thủ, những đường chuyền xẻ nách rồi căng ngang gọn lẹ, tất cả những điều đó đã đến cùng với siêu phẩm của Lacazette đã chứng minh, cách mạng mà Emery đang tạo ra ở Emirates đã đi đúng hướng.
Trong tương lai, Emery chỉ cần cải thiện thêm khả năng tổ chức phòng ngự là Arsenal có thể tự tin hướng đến những đỉnh cao. Họ cần một trung vệ như Van Dijk để tạo ra sự khác biệt. Dĩ nhiên, nếu không đủ 75 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ người Hà Lan, Emery có thể tạo ra một Van Dijk 2.0. Holding với việc bắt chết Salah đêm qua cũng xứng đáng để Emery đưa lên bệ phóng lắm chứ!