MỚI NHẤT :
  • Gục ngã trong hiệp phụ trước Iraq, U23 Indonesia chưa thể giành vé dự Olympic
  • Iraq ghi bàn, CĐV Indonesia nổi giận với VAR
  • Hai quyết định tự hủy ở Old Trafford
  • 2 viễn cảnh điên rồ nhất giữa Ten Hag và Sancho
  • Đội hình Arsenal xuất sắc nhất mọi thời đại của Morgan
  • Cầu thủ bị lãng quên xuất hiện trên sân tập Man Utd
  • Sir Jim chấn chỉnh, dàn xếp luôn tương lai Ten Hag?
  • Xác nhận! Lucas Hernandez chia tay EURO 2024
  • De Jong có câu trả lời dứt khoát với Man Utd
  • Ten Hag: “Tôi vui cho Sancho"
  • Toni Kroos: "Cậu ấy không chỉ nhanh nhẹn mà còn thông minh"
  • Arsenal ở rất gần chữ ký đầu tiên trong mùa hè
  • Man United tiến gần đến mục tiêu số 1
  • Nhìn lại thương vụ chuyển nhượng Vinícius Júnior 6 năm trước
  • Chung kết U23 châu Á: Sao Nhật Bản chỉ điều đáng sợ của Uzbekistan
  • 95 triệu euro lãng phí của PSG
  • Mục tiêu tin đồn của Arsenal hé lộ cuộc trò chuyện với Declan Rice
  • Ten Hag đập tan tin đồn sa thải
  • Ten Hag mâu thuẫn không thể hàn gắn với ngôi sao số 1 Carrington
  • CHÍNH THỨC: Sandro Tonali bị cấm thi đấu thêm 2 tháng
  • Lý do Darwin Nunez không thể trở thành tiền đạo hàng đầu
  • 10 ứng viên Cậu bé vàng 2024: 2 báu vật Man United
  • "Tôi biết mình đã làm tốt nhưng đến Barcelona là một thử thách lớn"
  • "Bạn có thể hiểu được sự tuyệt vọng của Bellingham"
  • Chiến thuật táo bạo của Tottenham dưới thời Postecoglou
  • Tottenham nhận cú hích lớn trên TTCN
  • Người yêu cũ sao Barca và nhan sắc hậu scandal ảnh "nude"
  • Tottenham nên mạnh dạn loại bỏ Maddison
  • Những Wags tân binh của ĐT Anh: Người mẫu Hà Lan đến con gái sao Hollywood
  • Rogers - món hời của Aston Villa
  • Bảng lương Premier League: Man Utd cho tất cả "hít khói"
  • Romano đưa phán quyết về thông tin Conte quay lại Chelsea
  • "Mọi người sẽ gọi tôi là chú hề, nhưng tôi không phải fan của Salah"
  • Piers Morgan: Ronaldo và Sancho cho thấy vấn đề thực sự ở M.U
  • Gabriel Jesus: "Một cầu thủ tuyệt vời, có khả năng bay cao"
  • Lộ diện sân vận động đẹp nhất thế giới
  • VFF đạt thỏa thuận với HLV Kim Sang-sik, Hà Nội I ra quân thuận lợi
  • Barca ra quyết định tàn nhẫn với Pedri
  • Coi như ngã ngũ vụ Rabiot - Man Utd?
  • Liverpool coi như chấm dứt tin đồn tương lai của Salah
  • Thành tích ghi bàn "bá đạo" của Man Utd từ tháng Giêng: Sanchez đứng sau cả hậu vệ

    18:42 Thứ bảy 27/10/2018

    BongDa.com.vn Từ ngày 31/1 đến nay, thành tích ghi bàn của các chân sút Man Utd thực sự rất kém cõi. Đó cũng là lí do khiến họ hụt hơi ở mọi đấu trường.

    Ở những ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa Đông, Man Utd đã chơi một cú tất tay khi quyết định đổi Henrikh Mkhitaryan để lấy Alexis Sanchez và kèm theo đó là khoản tiền lương cao ngất ngưỡng 350 ngàn bảng/tuần cho cầu thủ người Chile. Tuy nhiên, từ đó về sau là một câu chuyện cười ra nước mắt của Jose Mourinho khi Sanchez hoàn toàn mất tích. 

    Thành tích ghi bàn

     Thống kê chỉ ra điểm yếu của Man Utd. 

    Thống kê của Sky Sports cho thấy, Sanchez có mặt trong top 6 chân sút hàng đầu của Man Utd. Tuy nhiên, nhìn lại con số mà anh đóng góp cho đội nhà khiến người ta không khỏi giật mình. Suốt 9 tháng trời, Sanchez chỉ ghi được đúng 3 bàn thắng. Mới nhất là pha lập công vào lưới Newcastle trong màn lội ngược dòng 3-2 của Quỷ đỏ hôm 06/10. 

    Như vậy, cầu thủ này gần như vô hại trong nửa mùa trước và phần đầu mùa bóng này. Điều này đồng nghĩa, Man Utd gần như chấp một cầu thủ tấn công ở mỗi trận. Thậm chí, thành tích ghi bàn của Sanchez còn tệ hơn cả trung vệ Smalling, người đã có được 4 pha lập công kể từ ngày 31/01. 

    Đáng buồn hơn nữa, Anthony Martial - người bị Mourinho "trù dập" trong suốt cả năm qua chỉ cần đúng 14 ngày để cân bằng thành tích của Sanchez đạt trong 9 tháng. Cú đúp vào lưới Chelsea và một bàn thắng trước Newcastle giúp tiền đạo người Pháp chen chân vào top 6. 

    Thành tích ghi bàn

    Khoảnh khắc ăn mừng hiếm hoi của Sanchez tại Man Utd. 

    Để thấy sự tệ hại của hàng công Man Utd, hãy lấy một so sánh nho nhỏ với "người thừa" tại Arsenal - Danny Welbeck. Tính riêng mùa này, Welbeck chỉ ra sân chưa đầy 400 phút (mọi mặt trận), nhưng đã có 5 bàn thắng, tức xếp chung mâm với hạng nhì Paul Pogba tại sân Old Trafford. 

    Đáng khen hơn cả trong các cầu thủ Man Utd là Lukaku với 9 bàn thắng. Trong 9 vòng đấu đầu tiên của Premier League, Lukaku đã bỏ túi 4 bàn, thành tích không tệ nếu so với mặt bằng chung ở xứ sương mù. Tuy nhiên, cách anh bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn khiến người ta luôn bất an cho hàng công của Quỷ đỏ. Có lẽ, với kiểu chơi bóng của chân sút này, anh cần các đồng đội ưu tiên bơm bóng thật nhiều trong suốt 90 phút, như cách mà Everton đã làm trong vài năm trước, để Lukaku có thể tỏa sáng. 

    Có điều, đó là một mơ ước xa xỉ trong bối cảnh Man Utd không có người dẫn dắt lối chơi như hiện tại. Và không lạ nếu Man Utd tiếp tục mất điểm vì hàng công không biết ghi bàn trong thời gian tới. 

    Những bàn thắng đẹp của Sanchez: 

    Ngọa Long | 17:29 27/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...