MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Thách thức lớn nhất của M.U sẽ không phải là Liverpool hay Man City

    18:00 Thứ sáu 17/08/2018

    BongDa.com.vn Đội bóng của HLV Jose Mourinho phải đối mặt với Brighton vào cuối tuần này, và đây là cơ hội để Man Utd sửa chữa sai lầm của mùa giải trước tại SVĐ Amex.

    Sau chiến thắng 2-1 của Machester United trước Leicester City vào tuần trước, David Moyes 'nhíu mày' khi nói ông sẽ không ngạc nhiên nếu đội bóng cũ đứng đầu bảng vào cuối tháng 11, nhưng nhìn vào lịch thi đấu, bạn có thể hiểu được lý do tại sao.

    Trước trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải vào ngày 11 tháng 11, United sẽ gặp các đội Brighton & Hove Albion, Tottenham Spurs, Burnley, Watford, Wolverhampton, West Ham United, Newcastle United, Chelsea, Everton và Bournemouth.

    Thách thức lớn nhất của M.U sẽ không phải là Liverpool hay Man City - Bóng Đá

    Từ giờ đến trước derby Manchester, Quỷ đỏ sẽ gặp 2 đội nằm trong top đầu là Chelsea và Tottenham.

    Nhưng ở mùa giải trước, Quỷ đỏ đã có một trận đấu ở Amex, được cho là tệ hại nhất của họ với thất bại 1-2 trước Brighton. Và bây giờ, đội bóng của huấn luyện viên Jose Mourinho sẽ tiếp tục phải hành quân đến bờ biển phía nam nước Anh để kiếm thêm 3 điểm sau chiến thắng ở ngày ra quân, cũng như 'rũ bỏ' nỗi ám ảnh Amex ra khỏi tâm trí mãi mãi.

    Trong các trận đấu, United dự kiến sẽ thắng trước West Brom, Stoke, Leicester, Burnley, West Ham và Southampton, họ cũng đã phải chia điểm điểm. Thậm chí ở đây còn chưa đề cập đến các giải đấu cúp với Bristol City và Sevilla.

    Vào tháng Tư, Mourinho tin rằng United nên có thêm 10 điểm so với những gì họ đang sở hữu. Đã có một số sự yếu kém trong các hiệp 2 của nửa sau mùa giải, nhưng 45 phút đầu tiên tại Amex thực sự là thảm hoạ. Đáng lo ngại hơn khi sau giờ nghỉ, Mourinho cũng chẳng thể cải thiện đội bóng của mình.

    "Đối với tôi, nó luôn luôn thất vọng vì đó không phải là tôi, bởi vì đó không phải là tôi," ông nói với vẻ không hài lòng với các phóng viên. "Nếu bạn hỏi các cầu thủ, họ sẽ nói với bạn tôi đã nói và cố gắng trong bao lâu, trước khi trận đấu diễn ra và ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp."

    Thách thức lớn nhất của M.U sẽ không phải là Liverpool hay Man City - Bóng Đá

     Brighton từng hạ gục Man Utd ở cuối mùa giải trước.

    "Tôi đã cố gắng dự đoán kịch bản và muốn thuyết phục họ rằng chúng ta chỉ có khả năng cạnh tranh với top đầu nếu tất cả mọi người có sự đoàn kết và tham vọng của mình. Và, đối với tôi, nó đã được chứng minh rõ ràng rằng họ khiêm tốn, họ đã chiến đấu cho mục tiêu không lớn." Mourinho chia sẻ.

    Trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè này, không có nhiều thay đổi về mặt nhân sự ở Old Trafford. Quả thực, Fred đúng là 'gương mặt mới mẻ' duy nhất mà Man Utd đang sở hữu.

    Trong khi đó, Brighton đã tăng cường chất lượng đội hình, nhưng họ phải chịu một thất bại trong ngày khai mạc trước Watford và thậm chí chẳng có cú sút trúng đích nào tại Vicarage Road. 

    Tuy nhiên, với một số lượng lớn người hâm mộ trên khán đài vào cuối tuần này, bạn có thể đặt cược Brighton sẽ khiến Man Utd phải dè chừng. Đội bóng này sẽ cần phải là những gì tốt nhất của họ!

    Vũ Quang Toản | 14:00 17/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...