MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Tạp chí L'Equipe: Gặp khó trước Pogba, đâu phải chỉ riêng Mourinho

    18:23 Thứ tư 17/10/2018

    BongDa.com.vn Người ta thường nói Paul Pogba gặp khó là tại Jose Mourinho. Thế nhưng một phần của vấn đề cũng nằm ở bản thân anh.

    Pogba không hạnh phúc dưới thời Jose Mourinho, đó hiển nhiên là một sự thật chẳng cần bàn cãi. Không cần biết nguyên nhân do ai, thế nhưng rõ ràng những gì tiền vệ này làm được là chưa tương xứng với kỳ vọng lớn lao đến từ các CĐV cũng như BLĐ đội bóng sau khi đã phải chi ra tới 89 triệu bảng để thuyết phục Juventus nhả người.

    Một sự thật khác cũng hiển nhiên chẳng cần bàn cãi, đó là một bộ mặt khác của Pogba trong màu áo ĐTQG tại kỳ World Cup 2018 vừa qua tại Nga. Dẫu vậy, anh đã không thể một lần nữa cho thấy đẳng cấp của một nhà vô địch thế giới trong trận đấu với ĐT Đức vừa qua. Không những thi đấu kém thuyết phục trong suốt cả trận đấu, Pogba còn trực tiếp mắc lỗi dẫn đến một bàn thua của đội nhà.

    Gặp khó trước Pogba, đâu phải chỉ riêng Mourinho (tạp chí L'Equipe) - Bóng Đá

    Tờ L'Equipe chỉ chấm cho Pogba số điểm 4/10.

    Mới đây, tạp chí bóng đá L'Equipe danh tiếng tại Pháp đã chấm cho anh số điểm 4/10 - thấp nhất trong số các cầu thủ góp mặt trong đội hình xuất phát. Tờ này cũng nhận xét về màn trình diễn của Pogba như sau:

    "Cậu ấy có một hiệp thi đấu thứ nhất vô cùng tệ hại. Mọi chuyện chỉ khá khẩm hơn đôi chút trong hiệp thi đấu thứ hai. Khả năng tranh chấp chính là điểm trừ lớn nhất của Pogba, bao gồm pha để mất bóng dẫn đến quả penalty ở phút thứ 13. Nhìn chung, những ảnh hưởng của anh lên cục diện trận đấu là không đáng kể."

    Chứng kiến những gì Pogba đã thể hiện trước những "cỗ xe tăng" rạng sáng hôm nay, có lẽ không chỉ Mourinho mới gặp khó với việc đưa ngôi sao người Pháp trở về đúng với đẳng cấp của mình

    Gặp khó trước Pogba, đâu phải chỉ riêng Mourinho (tạp chí L'Equipe) - Bóng Đá

    Paul Scholes cho rằng Manchester United hiện tại thiếu đi những cầu thủ đủ tầm ảnh hưởng để kiểm soát Pogba.

    Đồng quan điểm với các chuyên gia của tạp chí L'Equipe còn có cựu huyền thoại Manchester United Paul Scholes. Theo đó, ông cho rằng Pogba đã tự tin một cách thái quá cũng như có phần chủ quan, và rằng anh cần những cái tên giàu kinh nghiệm hỗ trợ như tại Juventus. Phát biểu trên ESPN, Scholes nói:

    "Một vài thời điểm, Pogba có những pha đi bóng hay những đường chuyền như thể có phép thuật vậy. Thế nhưng chỉ vài giây sau, cậu ta lại có những tình huống xử lý như kẻ "mất não" vậy. Dường như cậu ta chỉ quan tâm đến việc làm sao để chứng minh cho mọi người thấy bản thân xuất sắc thế nào."

    "Sẽ là không khó khi phải đối đầu với một đối thủ như vậy, bởi bạn thừa hiểu đối phương chắc chắn sẽ mắc lỗi. Đơn cử như trong trận đấu với Wolves. Ngay sau một pha chạm bóng đầy nhạy cảm cho Fred ít phút, cậu ta lại để mất bóng và dẫn đến bàn thua cho đội nhà."

    "Điều này chẳng bao giờ xảy ra tại Juventus - một tập thể với những cái tên giàu kinh nghiệm Buffon, Pirlo, Bonucci, Chiellini và Marchisio. Ở Manchester United, Pogba là ngôi sao số một, không một ai đủ khả năng để kiểm soát cậu ta. Vì thế chúng ta mới được thấy một Pogba như hiện tại."

    Anh Tú | 16:45 16/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...