MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Mourinho, Lukaku, Sanchez, Pogba: Sai lầm nối tiếp sai lầm

    17:53 Thứ ba 02/10/2018

    BongDa.com.vn Chứng kiến những gì đang xảy ra ở Old Trafford ngày hôm nay, có thể khẳng định mối lương duyên của Man Utd và Mourinho đã sai ngay từ phút đầu tiên.

    Nếu hỏi bất cứ một CĐV nào của Manchester United, rằng anh ta yêu màu áo đỏ vì điều gì, thì chắc chắn đáp án nhận được sẽ vì yêu lối tấn công rực lửa mà Sir Alex Fegurson đã dày công xây dựng. Thế nhưng kể từ khi MU được tiếp quản bởi David Moyes, rồi Louis Van Gaal, và đỉnh điểm là Jose Mourinho, người ta chẳng còn được thấy bóng dáng của một bầy Quỷ đỏ "hung hãn" sẵn sàng nghiền nát mọi đối thủ nữa. 

    Manchester United không đơn thuần chỉ là cái tên, nó còn đại diện cho vinh quang, danh dự, niềm kiêu hãnh của một trong những đội bóng giàu truyền thống bậc nhất làng túc cầu đương đại. Thế nhưng có thịnh thì phải có suy, sự khủng hoảng mỗi lần thay triều đổi đại âu cũng là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi kỷ nguyên của Sir Alex lại kéo dài những 27 năm.

    Dẫu vậy, lúc ấy làm sao thượng tầng Old Trafford có thể đủ kiên nhẫn chờ David Moyes hay Louis Van Gaal tạo nền tảng để từ đó kiến thiết nên đế chế của riêng mình. Và vì thế, để nhanh chóng đưa MU trở lại với vị thế vốn có của mình, họ đã vội vàng quyết định đặt Mourinho ngồi lên chiếc ghế nóng - người mà các chuyên gia nhận định sẽ có thể mang lại thành công trong tức thời nhưng ngắn hạn cho Man United.

    Chuyện Mourinho ở Old Trafford: Sai ngay từ phút đầu tiên - Bóng Đá

    Vội vàng "kết duyên" với Mourinho, BLĐ MU có đang thấy hối hận?

    3 danh hiệu, 1 Europa League, 1 siêu Cúp và 1 cúp Liên đoàn. Đây có thể coi là thành công hay không thì tùy theo quan điểm từng người. Thế nhưng điều dễ thấy nhất là Mourinho đã đạp đổ hết những hình ảnh về một MU tấn công rực lửa trong tâm trí NHM. Lối chơi dựng xe buýt hai tầng của Người đặc biệt khiến người ta chỉ xem thầy trò Mourinho thi đấu vì một lý do duy nhất - họ khoác trên mình chiếc áo MU.

    Trong bóng đá, nếu không ghi bàn thì chỉ có thể hòa hoặc thua. Ai cũng biết điều ấy, nên chẳng cớ gì mà cựu thuyền trưởng Chelsea không biết. Một khi đã chọn lối chơi lấy phòng ngự làm chủ đạo, thì chắc chắn đội bóng ấy phải biết ghi bàn bằng phản công.

    Thế nhưng phản công làm sao được khi mà Lukaku không sở hữu một tốc độ "tia chớp", cũng chẳng có được sự mẫn cảm, khéo léo, sắc bén trong những pha xử lý bóng - những phẩm chất bắt buộc phải có cho một tiền đạo cắm trong lối chơi Catenaccio.

    Dĩ nhiên, Mourinho hẳn cũng có cái lý của mình khi chi ra tới 75 triệu bảng để đem chân sút người Bỉ về Old Trafford. Lối chơi của Lukaku thiên thể lực, tì đè khá giống với Didier Drogba - trò cưng một thời ông. Nhưng bóng đá hiện đại qua rồi cái thời chỉ cần đẩy bóng lên rồi trông đợi vào khả năng độc lập tác chiến của các trung phong. Muốn chiến thắng, hoặc là áp đặt thế trận hoặc là phòng ngự phản công, thế thôi.

    Chuyện Mourinho ở Old Trafford: Sai ngay từ phút đầu tiên - Bóng Đá

    Thương vụ Lukaku cho thấy rõ tư duy chiến thuật của Mourinho đã trở nên lạc hậu.

    Về sau, chắc hẳn Mourinho cũng phần nào nhận ra sai lầm của mình, nên ông đã đem về hai ngôi sao lớn khác để hỗ trợ cho Lukaku. Và người được chọn là Alexis Sanchez cùng Paul Pogba. Nhưng thật không may, đây tiếp tục lại là một sai lầm khác của cựu thuyền trưởng Chelsea.

    Alexis Sanchez với lối chơi cá nhân dĩ nhiên sẽ chẳng thích hợp để đảm nhiệm vai trò hỗ trợ. Còn Paul Pogba, không hiểu tại sao Mourinho lại quyết định mang về một tiền vệ hiện đại với lối chơi thiên về tự do sáng tạo ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương để rồi đòi hỏi anh phải lùi sâu và cáng đáng thêm nhiệm vụ phòng ngự làm gì?

    Sai lầm nối tiếp sai lầm, giờ đây mọi chuyện ở Manchester United, mối quan hệ giữa ông cùng các học trò dường như đã đi đến điểm không thể vãn hồi. Vì thế, chia tay có lẽ sẽ kết cục là tốt nhất cho tất cả các bên.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 17:25 02/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...