MỚI NHẤT :
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • Tân binh Man Utd tiết lộ bí mật lớn nhất đời mình

    09:43 Chủ nhật 29/07/2018

    BongDa.com.vn Ở tuổi 35, thủ thành Lee Grant cuối cùng đã có thể tiết lộ bí mật mà anh giữ kín trong suốt sự nghiệp của mình cho đến nay.

    Bản hợp đồng bất ngờ của Manchester United từ Stoke City, Lee Grant đã nói rằng mình là 'người hâm mộ cuồng nhiệt' Quỷ đỏ, nhưng anh đã không thể thừa nhận điều đó trước đây. Thủ thành kì cựu này lớn lên cùng giấc mơ về những thần tượng như Les Sealey, Jim Leighton và Peter Schmeichel.

    Anh đã từng ước rằng một ngày nào đó sẽ tiếp bước những huyền thoại của câu lạc bộ - nhưng cũng thừa nhận cơ hội đã có thể biến mất khi bước vào đoạn cuối sự nghiệp. Tuy nhiên, giờ đây Grant đã có mặt trong đội hình của huấn luyện viên Jose Mourinho, sánh vai với David De Gea và Sergio Romero.

    Tân binh Man Utd tiết lộ bí mật lớn nhất đời mình lee grant - Bóng Đá

     Grant sẽ chỉ là sự lựa chọn thứ 3 trong khung gỗ của Man Utd.

    Trong khi sẽ chỉ là sự lựa chọn số 3 trong khung gỗ của Man Utd, nhưng Grant vẫn cố gắng gây ấn tượng với ông thầy người Bồ Đào Nha. "Tôi nghĩ có thể có một số bất ngờ, nhưng có lẽ không phải từ những người đã thấy tôi chơi bóng. Tôi tự hào về bản thân mình và đó có lẽ là một phần lý do tại sao tôi ở đây." Anh nói.

    "Tôi nhận được một cú điện thoại và được hỏi liệu đó có phải là điều mình sẽ quan tâm không. Nếu đó là Man Utd, câu trả lời chắc chắn ngắn gọn và đầy ngọt ngào. Tôi là một fan cuồng của United từ khi còn nhỏ." Grant tiếp lời.

    "Bạn phải cố gắng che giấu điều đó ở các câu lạc bộ khác. Bạn có con, sau đó phải chuyển đến một vài nơi trên khắp đất nước và trở thành người hâm mộ của bất cứ đội bóng nào mình khoác áo... Nhưng tôi luôn là một người yêu mến Man Utd." Cựu thủ môn Stoke chia sẻ.

    Tân binh Man Utd tiết lộ bí mật lớn nhất đời mình lee grant - Bóng Đá

     Grant đã thoả mơ ước khoác áo đội bóng mình yêu thích.

    Grant đã nhận ra ước mơ của mình khi được chơi bóng ở Old Trafford cách đây 2 năm, với màn trình diễn xuất sắc trong trận hoà 1-1 của Stoke City trước đội chủ nhà. Điều này được hiểu như một bước ngoặt khiến Mourinho ký hợp đồng với thủ thành sinh năm 1983.

    "Đó là một ngày tốt lành cho bản thân tôi. Trận đấu đó đặc biệt vì rất nhiều lý do. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được chơi bóng trên sân Old Trafford, vì vậy nó thật đặc biệt, nhất là với một fan cuồng Quỷ đỏ như tôi." Anh chia sẻ thêm.

    Vũ Quang Toản | 08:50 29/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...