MỚI NHẤT :
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Son Heung-min tỏa sáng, cũng là lúc Tottenham lo lắng

    17:17 Thứ hai 12/03/2018

    BongDa.com.vn Son Heung-min đang sống trong ngày tháng đỉnh cao của sự nghiệp kể từ khi chuyển đến châu Âu chơi bóng. Nhưng đó cũng là lúc Tottenham và những người yêu mến anh thấy lo lắng.

    Ngôi sao người Hàn Quốc đang có chuỗi ngày thăng hoa khi đóng vai trò quan trọng trong đội hình Tottenham Hotspur. Đêm qua, anh tiếp tục là người hùng của Tottenham với bàn thắng vào lưới Bournemouth.

    Son Heung-min tỏa sáng, cũng là lúc Tottenham lo lắng - Bóng Đá

    Tại Hàn Quốc, mọi nam thanh niên bắt buộc phải đi nghĩa vụ quân sự đủ 2 năm.

    Cầu thủ người Hàn Quốc ghi hai bàn và có một kiến tạo trong chiến thắng 4-1 của Tottenham trước Bournemouth, giúp Gà trống đoạt lấy vị trí thứ 3 của Liverpool. Trong bối cảnh vòng chung kết World Cup 2018 sắp đến, phong độ chói sáng của Son Heung-min đã mang đến niềm hy vọng cho người hâm mộ Hàn Quốc. 

    Son Heung-min đã có 18 bàn và 10 kiến tạo sau 42 lần ra sân cho Tottenham mùa này, thành tích tốt nhất kể từ khi anh chuyển đến xứ sở sương mù. Trong đó, có 12 bàn ở Premier League và 4 bàn ở Champions League.

    Anh đã có 8 bàn thắng và 3 kiến tạo cho Gà trống trên mọi mặt trận mùa này. Ở Ngoại hạng Anh, Son Heung-Min đã có 23 lần nổ súng, qua đó vượt mặt đàn anh Park Ji-Sung để trở thành cầu thủ người châu Á ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League.

    Nhưng giữa sự hào hứng đó, nhiều CĐV bắt đầu lo lắng vì Son Heung-min phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tại Hàn Quốc, mọi nam thanh niên bắt buộc phải đi nghĩa vụ quân sự đủ 2 năm. Điều luật áp dụng với tất cả mọi người, kể cả ngôi sao hay bất kỳ công dân nào khác trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Trường hợp của Son Heung-min cũng không ngoại lệ.

    Son Heung-min tỏa sáng, cũng là lúc Tottenham lo lắng - Bóng Đá

    Son Heung-min tỏa sáng, cũng là lúc Tottenham lo lắng

    Ở Hàn Quốc, Son Heung-min là một trong những ngôi sao chiếm được nhiều tình cảm nhất từ người hâm mộ. Năm ngoái, anh vượt qua huyền thoại Cha Bum-kun để trở thành cầu thủ Hàn Quốc ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải ở châu Âu khi bỏ túi 21 bàn thắng trên mọi mặt trận.

    Mới đây, tiền đạo của Tottenham Hotspur đã được bầu chọn là cầu thủ bóng đá Nam hay nhất Hàn Quốc trong năm 2017. Trong nhiều cuộc khảo sát gần đây trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Son Heung-min còn là gương mặt có tầm ảnh hưởng nhất tại Hàn Quốc, vượt qua nhiều diễn viên, ca sỹ hay các VĐV thể thao mùa Đông (như nữ hoàng trượt băng đã giải nghệ Kim Yu Na,..)

    Nỗi tiếc nuối càng lớn hơn, khi biết chính phủ Hàn Quốc đã có điều luật "ưu ái" cho các nam VĐV thể thao thành tích cao của nước này. Nếu cá nhân nào đạt được thành tích cao ở cấp độ Olympic (huy chương tại Olympic hoặc HCV ở Asian Games), cá nhân đó sẽ không phải nhập ngũ.

    Son Heung-min tỏa sáng, cũng là lúc Tottenham lo lắng - Bóng Đá

    Son khi đang chơi cho Hamburg từng từ chối phục vụ ĐTQG vì trùng lịch thi đấu của mùa giải bóng đá châu Âu.

    Năm 2012, tại Olympics London, toàn bộ thành viên đội U23 Hàn Quốc đoạt huy chương đồng được miễn nghĩa vụ. Son năm ấy lại đang chơi cho Hamburg và từ chối phục vụ ĐTQG vì trùng lịch thi đấu của mùa giải bóng đá châu Âu.

    Theo báo chí Anh, Sơn Heung-min vẫn còn có cơ hội được chơi bóng nế chịu quay về khoác áo CLB quân đội Sangju Sangmu, nhưng đội bóng này về bản chất vẫn chỉ hoạt động bán thời gian, tức là cầu thủ phải sinh hoạt tập trung: Sáng tập bắn súng, chiều đá bóng.

    Luật Hàn Quốc quy định mọi công dân nam đủ điều kiện sức khỏe phải thực hiện ít nhất 21 tháng trong quân ngũ trước tuổi 28. Điều này đồng nghĩa Son Heung-min chỉ có thể đá bóng ở nước ngoài tới tháng 7/2019. Để không phải đi lính, tiền đạo này phải giúp tuyển Hàn Quốc vô địch Asian Games 2018.

    Video Son Heung-Min và biểu tượng mới của bóng đá Châu Á:

    NT - BongDa.com.vn - TTVN | 17:01 12/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...