MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • Son Heung-min thăng hoa, không quên cám ơn đồng đội

    19:13 Chủ nhật 04/03/2018

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Hàn Quốc mới đây đã lên tiếng cảm ơn trung phong Harry Kane.

    Sau trận đấu với Huddersfield, Son Heung-min tiết lộ việc mình ghi bàn bằng đầu như một trò đùa vậy bởi anh rất hiếm dùng đầu để dứt điểm. Anh nói: "Đó là một đường tạt bóng khó tin từ Harry!

    HEUNG-MIN SON: 15 bàn và hơn thế nữa - Bóng Đá

     Son là chân sút quan trọng thứ hai của Tottenham sau Harry Kane.

    "Bóng tự tìm đến đầu tôi chứ tôi không hề có ý định đánh đầu," Son nói với giọng hài hước.  

    Anh cho biết thêm: "Tôi nghĩ chúng tôi thiếu một chút may mắn. Chúng tôi có thêm nhiều pha lập công hơn nữa. Khi chỉ có hai bàn, tôi hơi buồn. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn ghi thật nhiều bàn. Nhưng chúng tôi hạnh phúc với 3 điểm." 

    Ngoài ra, siêu sao người Hàn Quốc cũng khẳng định anh sẽ nỗ lực hết sức để gia tăng "tài khoản bàn thắng" trong thời gian tới. Anh chia sẻ: "Tôi sẽ cố gắng ghi nhiều bàn nhất có thể. Tôi vui mỗi khi nổ súng cho Tottenham. Tôi trông đợi từ đây đến cuối mùa, mình sẽ có thêm thật nhiều lần điền tên lên bảng tỉ số." 

    "Tôi luôn cố gắng giúp đỡ các đồng đội. Ghi bàn là điều quan trọng nhưng chiến thắng chung cuộc còn quan trọng hơn. Chúng tôi tập trung vào từng trận đấu, như trận Rochdale, hoặc như trước Huddersfield. Chúng tôi đá rất nghiêm túc," cầu thủ đang có 15 bàn ở mùa này chốt lại. 

    Son Heung-min quan trọng thế nào với Tottenham? 

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 18:56 04/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...