Trong khi Jose Mourinho minh bạch với các ca chấn thương, thì HLV Ferguson luôn có sự bảo mật tuyệt đối.
Đêm trước khi United tiếp đón Bayern Munich trong trận lượt về tứ kết Champions League năm 2010, HLV Ferguson đã nhấn mạnh rằng Wayne Rooney không có cơ hội thi đấu. Và Rooney đã ra sân. Một lần khác, Sir Alex nói Michael Carrick sẽ "không có cơ hội" đối mặt với Marseille thì anh ấy đã ra sân ngay từ đầu.
Vị chiến lược gia người Scotland cũng từng nhận định rằng Louis Saha phù hợp với United và gọi ông đây là 'cầu thủ tuyệt vời'. Ngay sau đó anh được bán cho Everton.
Tôn chỉ của "Ngài máy sấy tóc" chính là trong 1 ngày, bạn sẽ phải thi đấu 2 trận và giành chiến thắng cả 2. Một là, cuộc đấu trí với các nhà báo. Hai là, trận thi đấu giữa các chiến lược gia và các cầu thủ trên sân.
Trước trận derby Manchester vào tháng 11/2010, HLV người xứ Wales đã than thở vào buổi sáng trước trận đấu: "Chúng tôi có nhiều cầu thủ bị cúm và một số người đã được gửi về nhà vào ngày hôm qua. Vì vậy, chúng tôi không có các cầu thủ tốt nhất cho các vị trí vào lúc này."
“Sáu người dính virus” gồm Patrice Evra, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Paul Scholes và Dimitar Berbatov. Kì diệu thay họ đã kịp hồi phục để đối đầu với đội bóng cùng thành phố.
Ole Gunnar Solskjaer cũng học được một phần từ người thầy đáng kính. Ole nói trên Sky Sport: "Khi có bóng, anh ấy rất sắc bén. Nếu anh ấy ghi bàn, tôi chắc chắn rằng điều đó sẽ giải phóng sự tự tin của anh ấy". Và tối thứ Hai tuần này, Alexis Sanchez chỉ ngồi dự bị ở Stamford Bridge.
HLV người Na Uy cũng đã đẩy Scott McTominay xuống đội U23 bốn ngày sau khi công bố hợp đồng mới. Fred đã được ví như Diego Forlan và Juan Sebastian Veron, nhưng Chủ nhật này đánh dấu mốc 50 ngày kể từ lần cuối anh xuất hiện trên sân.
Với chấn thương của Lingard và Martial, Solskjaer cho biết cả hai sẽ phải ngồi ngoài trong “hai đến ba tuần” nhưng có thể cả hai cầu thủ này sẽ kịp bình phục chấn thương để giúp đoàn quân của “ Sát thủ có gương mặt trẻ thơ” giành chiến thắng góp phần cản bước Liverpool trong cuộc đua vô địch.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam