Tại Old Trafford đêm qua, Man Utd đã để Southampton dẫn bàn, nhưng siêu phẩm của Andreas Pereira và pha lập công của Romelu Lukaku đã giúp Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước. Sau đó, đội khách có bàn gỡ hòa, nhưng đến phút cuối, Lukaku một lần nữa tỏa sáng để giúp đội nhà giành thắng lợi 3-2 đầy ấn tượng.
"Phòng thay đồ như nổ tung, các cầu thủ đang rất vui, họ mong đến trận đấu thứ Tư (lượt về vòng knock-out Champions League với PSG)," HLV Solskjaer cho hay.
"Chúng tôi sẽ phải đối đầu với một trong những đội bóng hay nhất châu Âu, với những cầu thủ chất lượng tuyệt vời nhưng ai biết được? Rất nhiều màn ngược dòng ngoạn mục đã xảy ra trước đây, ở đấu trước Champions League. Như trận đấu của chính PSG với Barcelona chẳng hạn.
Chúng tôi phải làm điều đó khi xa nhà, nhưng cần nhớ rằng, chúng tôi đã có 8 chiến thắng liên tiếp khi xa nhà. Chúng tôi tự tin dù phải làm khách và nếu chúng tôi nhập cuộc như 20 hoặc 30 phút cuối ở trận đấu với Southampton, ai biết rồi điều gì sẽ xảy ra?"
Ở trận lượt đi với PSG, Man Utd dù có lợi thế sân nhà vẫn để thua 0-2. Dù sao, HLV Solskjaer vẫn tỏ rõ sự tự tin. 'Ngược dòng' là điều gì đó mà Man Utd và Solskjaer rất quen thuộc. Vị HLV trẻ tuổi người Na-uy này chính là người ghi bàn phút giúp Quỷ đỏ làm nên điều thần kì trước Bayern Munich trong trận chung kết Champions League 1999.
"Giống như ngày xưa vậy," Solskjaer nói thêm. "Tôi đã từng là một phần của những màn ngược dòng rất nhiều lần. Chúng tôi đã nói về điều đó trong giờ nghỉ và chỉ đạo các cầu thủ hãy đưa bóng khẩn trương vào khu vực vòng cấm địa đối phương, chơi tấn công nhiều hơn nữa và khán đài Stretford End sẽ đưa bóng vào lưới cho các bạn.
Tôi không muốn phớt lờ đi nỗ lực của Lukaku và Pereira, bởi họ đã có những bàn thắng tuyệt vời, nhưng tinh thần ngược dòng là một phần trong lịch sử đội bóng. Chúng tôi đã làm được điều này rất nhiều lần trước đây."
Ở trận đấu với PSG, Man Utd nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Alexis Sanchez vì chấn thương. Tuy nhiên, HLV Solskjaer không phải lo lắng quá nhiều, khi Diogo Dalot dù chơi trái sở trường vẫn cho thấy mình có thể tạo ảnh hưởng lớn hơn cả tiền đạo người Chile. Đó là chưa kể đến việc họ chào đón sự trở lại của Anthony Martial, và phong độ của Romelu Lukaku thật sự ấn tượng.
Ole Gunnar Solskjær | Sát thủ có gương mặt trẻ thơ