MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Solskjaer, đã đến lúc tất tay vì 'người không phổi' mới của Man Utd

    19:41 Thứ tư 04/11/2020 | 3

    BongDa.com.vn Đã đến lúc chiến lược gia người Na Uy cần phải tạo ra sự thay đổi trong đội hình.

     

    Solskjaer chia sẻ trước trận gặp Istanbul Basaksehir

    90 phút tại sân Old Trafford khép lại, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về một cái tên đó chính là Paul Pogba. Pha phạm lỗi tai hại trong vòng cấm của tuyển thủ Pháp đã khiến M.U có lần đầu ôm hận trên sân nhà trước Arsenal sau 13 năm. Hàng công bế tắc và tuyến giữa mắc sai lầm, nửa đỏ thành Manchester có lẽ không còn gì để bào chữa cho thất bại của mình.

    Thậm chí, HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận cậu học trò đáng lẽ phải làm tốt hơn ở pha va chạm với Hector Bellerin. Nhưng dù sao đi nữa, tất cả cũng đã trôi qua. Giờ đây, trước mắt chàng trai sinh năm 1993 là giông bão với hàng loạt áp lực từ dư luận. Đó cũng là cơ sở để "Solsa" đẩy ngôi sao mang dòng máu Guinea lên băng ghế dự bị và trao cơ hội cho Donny van de Beek.

    Solskjaer, đã đến lúc tất tay vì 'người không phổi' mới của Man Utd - Bóng Đá

     Van de Beek xứng đáng được trao cơ hội nhiều hơn.

    Một làn sóng chỉ trích hướng về phía chiến lược gia người Na Uy. Bởi lẽ, ông chưa để cựu cầu thủ Ajax Amsterdam đá chính bất kỳ trận nào ở Premier League. Tuy nhiên, đáng nói ở chỗ, tiền vệ sinh năm 1997 đều thi đấu cực kỳ ấn tượng mỗi khi ra sân ở các đấu trường khác, dù là từ băng ghế dự bị hay góp mặt trong đội hình xuất phát.

    Trước Crystal Palace, Donny van de Beek là người ghi bàn duy nhất để giúp Quỷ đỏ thoát khỏi trận thua trắng ngay từ trận ra quân. Tiếp đó, anh lại tỏa sáng ở các trận đấu tại Carabao Cup gặp Luton Town và Brighton. Đỉnh điểm phải kể đến màn đụng độ với RB Leipzig tại Champions League. Khi ấy, người ta như được chứng kiến một Park Ji-sung thứ hai đang sải bước ở sân Old Trafford.

    Thực tế, cầu thủ người Hà Lan chơi trong vai trò hộ công thay cho Bruno Fernandes. Tuy nhiên, tổng quãng đường di chuyển của số 34 bên phía M.U lên tới... 10.060m. Đó là thành tích nhiều nhất bên phía Quỷ đỏ và hơn cả Fred dù Donny van de Beek không thi đấu trọn vẹn 90 phút. Thế nhưng, đó chưa phải là những gì tinh túy nhất từ chàng trai 23 tuổi.

    Solskjaer, đã đến lúc tất tay vì 'người không phổi' mới của Man Utd - Bóng Đá

     Pogba cần thời gian để tìm lại phong độ.

    Ngoài sở trường là một cầu thủ sáng tạo và kết nối, tiền vệ sinh năm 1997 còn có thể đảm nhận vai trò số 6 và số 8. Đó là vị trí mà HLV Ole Gunnar Solskjaer thường bố trí Paul Pogba thi đấu, bên cạnh Fred hoặc Scott McTominay. Nhưng dựa vào những gì mà cựu sao Juventus thể hiện, đã đến lúc thuyền trưởng của Manchester United phải thay đổi.

    Không sở hữu thể hình quá lý tưởng như đồng đội, tuy nhiên thế mạnh của Donny van de Beek lại là sự cơ động và nhiệt huyết mỗi khi ra sân. Ngoài ra, anh còn tận dụng sự linh hoạt của mình để giải quyết những vấn đề ở khu trung tuyến. Điều đó trái ngược hoàn toàn với lối chơi có phần rườm rà, hay làm chậm nhịp thi đấu của Paul Pogba.

    Chính HLV Ole Gunnar Solskjaer và cả Juan Mata thừa nhận, tân binh của nửa đỏ thành Manchester là mẫu cầu thủ rất thông minh. Giờ đây, đã đến lúc Donny van de Beek kết hợp sự thông minh của mình với phong cách nhiệt huyết để "giải đề" cho M.U. Chẳng cần tìm đâu xa, có lẽ "Solsa" nên tất tay với người không phổi thứ hai tại sân Old Trafford.

    Giang Nam | 19:11 04/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...