MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Từ ứng viên Quả bóng vàng đến bị cắt hợp đồng sớm

    10:32 Thứ ba 02/04/2024 | 1

    BongDa.com.vn Rất nhiều điều đã xảy ra với Manchester United trong mùa giải này và một kỳ chuyển nhượng mùa hè quan trọng đang chờ đợi họ.

    Sir Jim Ratcliffe đã lên kế hoạch cho một cuộc di cư quy mô lớn vào mùa hè với số lượng cầu thủ chuẩn bị ra đi tăng gấp đôi. Một trong số đó có thể là Donny van de Beek, người đã rời câu lạc bộ theo dạng cho mượn vào tháng 1 để gia nhập Eintracht Frankfurt nhưng cho đến nay vẫn gây thất vọng.

    Tuyển thủ Hà Lan chỉ đá chính 4 lần cho câu lạc bộ Đức và huấn luyện viên Dino Toppmoller thậm chí còn loại anh khỏi đội hình dự UEFA Conference League. Câu lạc bộ Bundesliga khó có thể kích hoạt tùy chọn mua trị giá 10 triệu euro có trong hợp đồng cho mượn của anh, điều đó có nghĩa là cựu ngôi sao Ajax sẽ sẵn sàng trở lại Manchester, nơi anh hầu như không được quan tâm.

    Anh chỉ đá chính 19 trận trong 2 mùa giải đầu tiên của mình, cả Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick đều không cho rằng anh đủ giỏi để đá chính thường xuyên cho câu lạc bộ. Và bất chấp sự xuất hiện của HLV cũ Ajax Erik ten Hag, vận may của anh không được cải thiện khi chỉ có 4 lần đá chính ở mùa giải trước.

    Dấu chấm hết cho Donny van de Beek  - Bóng Đá

     Donny khó có cơ hội ở M.U.

    Mức lương hàng tuần của tiền vệ này là 120.000 bảng. Hợp đồng hiện tại của anh chỉ còn hơn 1 năm. Ajax được cho là có ý định nhận lại Van de Beek nhưng họ từ chối trả bất kỳ mức giá nào gần với mức định giá của Man United, giờ đây Givemesport tuyên bố rằng câu lạc bộ thậm chí có thể đồng ý chấm dứt hợp đồng của anh và trả tự do cho tiền vệ này sớm, chỉ để giải phóng phần của anh trên hóa đơn tiền lương.

    Giá trị thị trường hiện tại của Donny ở mức 7 triệu euro và thật buồn khi thấy uy tín của Van de Beek đã giảm sút như thế nào so với những ngày anh ở Ajax, khi Man United phải đánh bại Real Madrid để có được chữ ký của cầu thủ người Hà Lan, người thâm chí được đề cử cho Quả bóng vàng vào thời điểm đó. Gương mặt được mệnh danh là 1 trong 30 cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh năm 2019 phải vật lộn để được ra sân.

    Van De Beek đã đóng vai trò quan trọng cho đội bóng Hà Lan trong mùa giải 2018/2019, khi họ lọt vào bán kết UEFA Champions League. Khi đó ở tuổi 22, Van De Beek đã có 57 lần ra sân cho câu lạc bộ của mình, ghi 17 bàn và kiến tạo thêm 13 bàn nữa. Màn trình diễn đó đã giúp anh giành được một vị trí trong danh sách rút gọn Ballon d'Or cùng với các đồng đội Ajax Frenkie De Jong, Matthijs De Ligt và Dusan Tadic. Dù cán đích ở vị trí thứ 28 với 0 điểm nhưng đó là sự ghi nhận quá lớn đối với một cầu thủ trẻ như Van De Beek.

    Van de Beek - Bóng Đá

     Van de Beek đã có khởi đầu sự nghiệp ấn tượng.

    Trong mùa giải tiếp theo bị cắt ngắn bởi đại dịch COVID-19, cầu thủ người Hà Lan chỉ ra sân 37 lần cho đội bóng, thi đấu 3.171 phút và đóng góp 10 bàn thắng cùng 11 đường kiến tạo trên mọi đấu trường.

    Sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng tới gã khổng lồ Premier League Manchester United vào mùa hè năm 2020, cầu thủ người Hà Lan được kỳ vọng sẽ đạt đến tầm cao mới trong sự nghiệp tại Old Trafford. Nhưng anh chỉ ra sân 36 lần trong mùa giải 2020/2021, tổng cộng là 1.456 phút thi đấu. Anh cũng chỉ đóng góp 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Những mùa sau, mọi chuyện không khá hơn và Van de Beek giờ đây có thể trở thành cầu thủ tự do.

    Thanh Vũ | 10:02 02/04/2024
    Chia sẻ

    Loading...