MỚI NHẤT :
  • Neville chỉ ra điểm vô lý tại Man Utd
  • Tại sao Barca không nên chiêu mộ Kimmich?
  • Tại sao de la Fuente phải triệu tập nhạc trưởng Villarreal tại EURO 2024?
  • "Chúng tôi đang ở gần cú ăn 3 lịch sử"
  • 18 bàn + 19 kiến tạo, viên kim cương vô giá của Leverkusen là đây
  • Hạ Tottenham, Chalobah ra tuyên bố về trình độ của Chelsea
  • Chalobah: "Sự ổn định vẫn chưa có"
  • Lewandowski chốt xong tương lai với Barcelona
  • Chuyên gia phấn khích khi sao trẻ Chelsea bắt chết Son
  • Tiết lộ lý do Salah và Klopp cãi nhau
  • Gabriel Jesus có quyết định về việc rời Arsenal
  • Bayern phải kết thúc chuỗi 33 năm của Real để lọt vào chung kết
  • 10 danh thủ vô duyên với các VCK EURO
  • Hình ảnh gây sốt của Lisandro Martinez
  • Postecoglou nổi giận, mắng 2 học trò ngay trên sân
  • 5 cầu thủ Leicester có thể chuyển tới các đội bóng lớn
  • "Việc Sancho làm là một trò đùa"
  • Mảnh ghép đa năng trên đường rời Anfield
  • Man Utd nỗ lực theo đuổi chữ ký hụt 2 năm trước
  • Jadon Sancho phơi bày sự thật tại Man Utd
  • "Đội tuyển Việt Nam mong manh, yếu ớt, loay hoay và mất phương hướng"
  • HLV Mai Đức Chung "cảnh báo" tân HLV ĐT Việt Nam
  • Klopp khóc vì hành động của người hâm mộ
  • Havertz ''hóa rồng'', Jesus phá vỡ im lặng
  • Girona bị điều tra gian lận thuế
  • Sao PSG sẽ vui vẻ đến Barca
  • Ten Hag thoát án sa thải
  • Chelsea hạ Tottenham và thực tại cay đắng cho cả hai
  • Atletico ra phán quyết về sao xịt của Real
  • Pique: "Nếu không vì Barca, tôi đã giải nghệ từ năm 30 tuổi"
  • Thua đau, HLV Shin Tae-yong đay nghiến trọng tài: "Họ nên giải nghệ"
  • 3 cái tên có thể giúp Liverpool cạnh tranh sòng phẳng với Man City
  • Bất ngờ với Marc Cucurella
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Chelsea trong trận thắng Spurs
  • Fan Roma la ó chính sao nhà
  • Real đón hung tin trước trận tái đấu Bayern
  • 3 lý do giúp Newcastle chiêu mộ Mamardashvili
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận Chelsea 2-0 Tottenham
  • 'Cậu ấy quá phù hợp với Arsenal, Man Utd'
  • Girona nghĩ ra cách để đánh bại Barca
  • "Số 9" Loftus-Cheek: Sarri nhất tiễn hạ song điêu

    17:18 Chủ nhật 04/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn Với việc để Loftus-Cheek lên đá tiền đạo, Maurizio Sarri sẽ cùng lúc tìm ra đáp án cho hai bàn toán khó mà ông cần giải quyết.

    Lúc này, HLV Maurizio Sarri đang rơi vào tình trạng "sướng quá hóa khổ" khi phải đưa ra sự lựa chọn giữa Ross Barkley và Ruben Loftus-Cheek - hai cái tên đều đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc thời gian qua.

    Ross Barkley

    Trong một thế giới mà những bản hợp đồng lên tới 100 triệu bảng đã không còn quá xa lạ, thì một gương mặt chỉ đáng giá 15 triệu bảng như Ross Barkley lại đang khiến NHM The Blues "phát cuồng" với những gì mình thể hiện mỗi khi được trao cơ hội.

    Từ vị thế của một đứa con ghẻ dưới thời Antonio Conte khi chẳng thể có nổi một bàn thắng hay một đường kiến tạo nào, cựu sao Everton lại đang trở thành sự lựa chọn thứ ba của Sarri khi mà cả Cesc Fabregas cùng Mateo Kovacic đều đang không đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất của mình.

    Ross Barkley thực sự đang khiến Sarri "sướng quá hóa rầu".

    Từ đầu mùa tới giờ, chỉ sau vỏn vẹn 391/990 phút ra sân ở Premier League, Barkley đã có tới 3 pha lập công cùng 3 lần "dọn cỗ" cho các đồng đội.

    Ruben Loftus-Cheek

    Sau thời gian thi đấu ấn tượng khi được cho mượn ở Crystal Palace - đối thủ tối nay của The Blues mùa trước, rất nhiều CĐV đã tin rằng Ruben Loftus-Cheek sẽ tiếp tục tìm kiếm một "điểm du học" khác nhằm có cơ hội để được triệu tập lên ĐT Anh. Dẫu vậy, anh lại bất ngờ quyết định quay lại Stamford Bridge. Với việc Chelsea mới mang về thêm hai ngôi sao chất lượng là Jorginho và Kovacic, hẳn không ít người đã nhận định tiền vệ trẻ này sẽ phải "mài đũng quần" bên ngoài đường pitch.

    Và điều này không sai, thế nhưng nhiều khả năng nó cũng chỉ đúng cho đến trước thời điểm số 12 lập cú hattrick vào lưới BATE Borisov hồi giữa tuần trước. 

    Với ba bàn thắng vào lưới đại diện đến từ Belarus, Ruben một lần nữa nhắc với chúng ta rằng anh chính là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất xứ sở sương mù, và rằng anh hoàn toàn đủ khả năng để chiếm một vị trí trong hàng tiền vệ ba người của The Blues. 

    Ruben Loftus-Cheek hoàn toàn đủ khả năng lĩnh ấn hàng công của Chelsea.

    Đưa Loftus-Cheek lên đá tiền đạo, tại sao không?

    Thế nhưng như đã nói ở trên, tuyến giữa đội bóng thành Tây London lúc này đang vô cùng chật chội. Vậy làm sao để Sarri có thể cùng lúc sử dụng cả hai tài năng của mình? Câu trả lời đó là để Loftus-Cheek thi đấu ở vị trí của một số 9 đích thực.

    Ai cũng biết hiện tại Chelsea vẫn đang thiếu đi một trung phong đẳng cấp. Alvaro Morata dù đang có dấu hiệu "hồi sinh" thế nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo chắc chắn Morata phiên bản Real Madrid sẽ trở lại cả. Còn Olivier Giroud, ngoài vai trò làm tường cho Eden Hazard, anh vẫn chưa một lần nổ súng dù đã ra sân tới gần 500 phút trên mọi đấu trường.

    Về phía Loftus-Cheek, 3 bàn thắng của anh là đủ để nói lên tất cả. Khả năng dứt điểm, tính đa dạng trong lối chơi cùng mối liên kết khá ăn ý với các cầu thủ chạy cánh giúp cầu thủ 22 tuổi trở thành sự lựa chọn khả dĩ nhất với Sarri lúc này. Để Ruben đá trung phong, cựu thuyền trưởng Napoli chẳng những sẽ giải quyết được bài toán hàng công, mà ông cũng đồng thời có thể sử dụng cùng lúc cả Ross Barkley ở vị trí tiền vệ nữa.

    Anh Tú | 16:00 04/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...