MỚI NHẤT :
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Sir Alex và 3 lần 'thảm sát' cựu học trò trên băng ghế huấn luyện

    08:50 Thứ hai 10/09/2018

    BongDa.com.vn Có rất nhiều danh thủ từng chơi cho Man Utd theo nghiệp cầm quân, tuy nhiên, cái bóng quá lớn của huyền thoại người Scotland đã khiến họ thất bại thê thảm.

    Sir Alex Ferguson là một huấn luyện viên, nhà quản lý vĩ đại của Manchester United. Ông lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford trong gần 3 thập kỷ, và chừng đó thời gian là quá đủ để một cầu thủ nào đó phát triển lên đỉnh cao rồi giải nghệ, thậm chí sau đó đi theo nghiệp của chính ông thầy người Scotland. 

    Dĩ nhiên, với cái bóng quá lớn của mình, dường như Sir Alex chưa bao giờ phải xấu hổ trước các cựu học trò trên băng ghế huấn luyện. Sau đây là 3 ví dụ chứng minh cho điều đó.

    1. STEVE BRUCE (0 thắng, 4 hoà, 14 thua)

    Cựu trung vệ ở giai đoạn đầu triều đại Sir Alex Ferguson hiện vẫn là một huấn luyện viên có tiếng tăm tại xứ sương mù. Ông từng dẫn dắt rất nhiều đội bóng như Birmingham City, Wigan Athletic hay Hull City ở giải Ngoại hạng Anh. Điều này giúp Bruce có cơ hội đối đầu với người thầy cũ trong 18 trận...

    Sir Alex và 3 lần 'thảm sát' cựu học trò trên băng ghế huấn luyện - Bóng Đá

     Bruce không bao giờ có thể đánh bại ông thầy dù chỉ 1 lần.

    Dù vậy, chưa bao giờ chiến lược gia người Anh có thể thắng nổi Sir Alex dù chỉ một lần. Ông thất bại đến 14 lần và chỉ có 4 trận hoà trong tay. Đây cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi Bruce không hẳn là người thiếu kinh nghiệm trên băng ghế huấn luyện nhưng sẽ là quá khập khiễng nếu đem ra so sánh với ngài 'máy sấy tóc'.

    2. MARK HUGHES (2 thắng, 4 hoà, 9 thua)

    Nhiều người nói rằng bạn có thể là một tay săn bàn cự phách hoặc một chuyên gia 'siêu phẩm' trên sân cỏ, và Mark Hughes có cả hai thứ. Tiền đạo ngôi sao đầu tiên của Sir Alex có một sự nghiệp 'không thể tin được' trên sân cỏ và cũng là người tương đối thành công khi theo nghiệp cầm quân.

    Sir Alex và 3 lần 'thảm sát' cựu học trò trên băng ghế huấn luyện - Bóng Đá

     Hughes từng thắng Sir Alex 2 lần, nhưng thất bại cay đắng nhất của ông là khi Man City bị M.U đánh bại 4-3.

    Thực tế cho thấy, ông thầy người Scotland từng phải mất đến 4 trận mới có thể hạ gục được cậu học trò ngày nào. Tuy nhiên, Hughes chỉ có thể chiến thắng Sir Alex 2 lần và mãi mãi về sau là những kết quả tồi tệ dù ở bất cứ đâu hoặc bất cứ sân đấu nào.

    3. ROY KEANE (0 thắng, 0 hoà, 2 thua)

    Nếu một ai đó được sinh ra để làm nhà lãnh đạo, người đó phải là Roy Keane, và nếu một cầu thủ được mong đợi có thể tiếp quản công việc của người thầy trên băng ghế huấn luyện, người đó cũng sẽ vẫn là Roy Keane tại Manchester United.

    Sir Alex và 3 lần 'thảm sát' cựu học trò trên băng ghế huấn luyện - Bóng Đá

     Keane không nổi danh bên ngoài đường pitch, anh cũng chưa bao giờ có thể thắng nổi Sir Alex.

    Nhưng 'gã máu lạnh' của Quỷ đỏ ngày nào lại không thể theo nghiệp huấn luyện vì những thành tích nghèo nàn cùng Sunderland. Anh chỉ giáp mặt với Sir Alex 2 lần trên cương vị của những thuyền trưởng ở mùa giải 2007/08, và đó đều là những trận thua "muối mặt".

    Vũ Quang Toản | 00:55 10/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...