MỚI NHẤT :
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Sau Rashford, đến lượt Martial giúp Man Utd tái hiện kỷ lục sau 23 năm

    13:56 Chủ nhật 31/03/2019

    BongDa.com.vn Có vẻ như huyền thoại Ole Gunnar Solskjaer đã trở lại và tạo ra lịch sử mới cùng đội chủ sân Old Trafford trên cương vị huấn luyện viên trưởng.

    Man Utd đã mở tỉ số trước Watford và đó là pha lập công thứ 10 của ngôi sao 21 tuổi tại Premier League ở mùa giải năm nay. Sau đó, trang thống kê OptaJoe chỉ ra rằng Man Utd đã có 3 cầu thủ ghi được 10 bàn trở lên ở giải đấu hạng cao nhất xứ sương mù (Marcus Rashford, Romelu Lukaku và Paul Pogba).

    Nhìn lại trong quá khứ, lần gần nhất Quỷ đỏ sở hữu thành tích này đã diễn ra cách đây 6 năm với các chân sút Javier Hernandez, Wayne Rooney và Robin van Persie. Đó là thời điểm Man Utd đăng quang lần cuối cùng dưới triều đại Sir Alex Ferguson, trước khi rơi vào trạng thái bấp bênh cho đến ngày hôm nay.

    Tuy nhiên, đó chưa phải tất cả những gì tốt nhất của Ole Gunnar Solskjaer và các học trò ở trận này. Phút 72, Anthony Martial ghi một trong những bàn thắng kỳ lạ nhất sự nghiệpanh cũng nối gót đồng đội Rashford trong danh sách các cầu thủ Man Utd ghi được 10 bàn trở lên.

    Martial bị đau rời sân - Bóng Đá

     Martial cùng Rashford giúp Man Utd tái hiện lịch sử 23 năm.

    Như vậy, đó cũng là lần đầu tiên sau 23 năm đội chủ sân mới làm được điều tương tự. Ở mùa giải 1995/96, cũng có 4 chân sút ghi được 10 bàn là Paul Scholes, Andy Cole, Ryan Giggs và Eric Cantona. Dĩ nhiên, sự khác biệt vẫn là năm đó Man Utd đăng quang, trong khi năm nay họ sẽ chỉ dám mơ về một suất dự Champions League.

    Vũ Quang Toản | 08:40 31/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...