Từ khi mùa giải 2018/19 khởi tranh, Olivier Giroud mới được đá chính 2 trận Premier League. HLV Maurizio Sarri ngày càng tin tưởng Eden Hazard ở vai trò Số 9 ảo và bỏ qua cả tiền đạo người Pháp lẫn Alvaro Morata.
Cuộc cạnh tranh vị trí mũi nhọn trên hàng công Chelsea hứa hẹn thêm phần khốc liệt, khi Gonzalo Higuain sắp đổ bộ vào thời gian tới. Chia sẻ trong buổi phỏng vấn độc quyền với ESPN, Giroud thừa nhận anh cảm thấy khó chấp nhận quyết định của Sarri.
"Tôi không phải người quyết định đội hình xuất phát, tuy nhiên mọi cầu thủ đều muốn ra sân trong tất cả trận đấu." Tuyển thủ Pháp bộc bạch. "Là 1 người cạnh tranh rõ ràng tôi không hạnh phúc khi phải ở trên băng ghế dự bị."
"Là sự thật khi mọi lần được đá chính, tôi đều cố gắng làm phần việc của mình và đóng góp điều gì đó cho Chelsea. Dù vậy trong 14 trận đấu đã chơi trên mọi đấu trường, tôi chỉ góp mặt ngay từ đầu khoảng nửa số đó. Vì vậy có đôi chút khó khăn để duy trì sự ổn định trong tình huống này.
Bạn cần chơi một vài trận liên tiếp để có thể đua tranh, nên tháng vừa rồi thật khó khăn với tôi."