MỚI NHẤT :
  • Antony: Mông lung như một trò đùa
  • Chủ tịch Todd Boehly nêu yếu tố cần có để Chelsea thành công
  • Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chủ sở hữu Inter vỡ nợ?
  • Indonesia tập trung cho VL World Cup 2026: 13 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài
  • Man Utd và Arsenal tranh giành "họng pháo" Bundesliga
  • Son Heung-min phá vỡ im lặng sau cú sút hại cả mùa bóng của Arsenal
  • CHÍNH THỨC: Danh sách dự EURO 2024 của Đức
  • Gallagher tạt gáo nước lạnh vào Newcastle
  • Tăng giá vé 200%, LĐBĐ Indonesia nói không có lợi nhuận
  • Sự vội vàng của Barca khiến Vitor Roque khốn đốn
  • Chuyển nhượng 16/05: Lộ kế hoạch mua sắm, 2 cái tên rời M.U; Arsenal tiến sát tiền đạo bom tấn
  • Man City sẵn sàng mua lại "người cũ"
  • Rooney gay gắt chỉ trích Man Utd, chỉ bảo vệ một cái tên
  • Indonesia hợp tác với Hà Lan, Hồng Duy về chung nhà với bạn gái thạc sĩ
  • Arne Slot lo ngại những áp lực khi tới Liverpool
  • Bị chỉ trích vì chi tiêu hoang phí, chủ tịch Chelsea đáp trả cực gắt
  • Barca nên làm gì với vị trí hậu vệ phải?
  • Thông điệp cuối cùng của Raphael Varane
  • Roy Keane "giúp" M.U lên kế hoạch chuyển nhượng mùa hè
  • 2 trợ lý từ chối HLV Kim Sang-sik; Rõ vụ ông Troussier giúp sức cho Indonesia
  • U19 Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á
  • Gareth Southgate tìm ra Gerrard mới ở Real Madrid
  • Danny Murphy chọn ra tiền đạo số 1 Premier League, không phải Haaland
  • Vitor Roque: Nạn nhân của HLV Xavi hay “bom xịt” của Barcelona?
  • Điều Hojlund giỏi hơn Haaland
  • Tương lai bất định của Frenkie de Jong
  • Amad Diallo là tương lai của hàng tiền vệ "Quỷ đỏ"
  • Chữ ký 40 triệu gây choáng cho Man Utd
  • Hai cầu thủ cùng lúc vẫy tay tạm biệt M.U; Varane lấy nước mắt
  • Vì sao Arsenal cứ bám riết không buông Martin Zubimendi?
  • Hàn Quốc có biến, HLV Park Hang-seo sắp nắm quyền?
  • "Liverpool từ lâu đã để mắt đến Sancho"
  • 3 cầu thủ đã rời Real quá sớm: Tiếc nuối Ozil
  • "Chữ ký tuyệt vời của Man Utd"
  • 5 cái tên phù hợp cho hàng tiền vệ Arsenal mùa tới
  • 5 cầu thủ có bước đột phá lớn nhất mùa này tại Premier League
  • Nguyễn Khánh: Sát thủ vòng cấm của CLB Long An
  • Kiatisuk đã từ chức hay bị sa thải?
  • "Barca không lên kế hoạch cho Roque đến CLB sớm như vậy"
  • Rõ tân binh mùa hè của Arsenal
  • Salah: ‘Đừng nhắc đến cuộc chiến giữa tôi và Ronaldo’

    17:02 Thứ sáu 04/05/2018

    Tuyển thủ người Ai Cập khẳng định thành quả của Liverpool ngày hôm nay có công sức từ những nỗ lực của tập thể.

    Ở trận bán kết lượt về trên sân Olimpico, Liverpool chơi không tốt và để AS Roma cơ hội rút ngắn tỷ số sau hai lượt trận xuống còn 7-6. Rất may cho thầy trò Juergen Klopp khi AS Roma còn quá ít thời gian để ghi thêm bàn thắng, và tấm vé chung kết không cần phân định bởi hiệp phụ.

    Salah: ‘Đừng nhắc đến cuộc chiến giữa tôi và Ronaldo’ - Bóng Đá

     Salah cho rằng cuộc chiến sắp tới không dành cho anh và các đồng đội. Ảnh: Goal.

    Chung cuộc, Liverpool giành quyền vào tranh cúp bạc Champions League. Từ sau thất bại 1-2 trước AC Milan vào ngày 24/5/2007, “The Kop” mới có cơ hội góp mặt trong trận chung kết Champions League.

    Thời điểm này, nhiều cổ động viên đang trông chờ vào màn so tài của Cristiano Ronaldo và Mohamed Salah, hai ngôi sao có phong độ tuyệt vời nhất mùa này. Thế nhưng, chia sẻ trên tờ Independent, tuyển thủ người Ai Cập muốn cổ động viên nên quên đi điều đó.

    Đây không phải là chung kết giữa Mohamed Salah và Cristiano Ronaldo. Tôi đang chơi cho một câu lạc bộ tuyệt vời và ở đây hội tụ những con người rất tốt. Nhờ đó, tôi mới có cơ hội góp mặt trong trận chung kết.

    Một mình tôi không thể làm được điều đó. Ronaldo cũng vậy, hãy nói về cuộc chiến của hai tập thể Liverpool và Real thay vì chỉ chăm chú vào màn đọ tài giữa cá nhân”, tuyển thủ người Ai Cập nói.

    Tính đến lúc này, Salah có 43 bàn thắng trên mọi đấu trường. Chứng kiến phong độ ấn tượng đó, những cổ động viên của Liverpool cũng như người dân Ai Cập đang mơ đến hình ảnh Salah nâng trên tay danh hiệu Quả bóng vàng. Tuy nhiên trong tâm trí của Salah, vẫn còn quá sớm để nghĩ đến chuyện được vinh danh ở cấp độ cá nhân.

    Salah: ‘Đừng nhắc đến cuộc chiến giữa tôi và Ronaldo’ - Bóng Đá

     Trận chung kết của mùa giải năm nay. Ảnh: Goal.

    “Tôi biết tất cả người dân ở quê hương Ai Cập đều mong muốn những gì tốt nhất đến cá nhân tôi. Mỗi khi tôi làm được điều gì đó, họ đều hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi chỉ nghĩ đến chung kết và cố gắng mang danh hiệu lớn về cho sân Anfield, còn câu chuyện đó hãy để sau”, Salah nói.

    Trận chung kết Champions League, mùa giải 2017/18 giữa Real Madrid và Liverpool sẽ diễn ra vào ngày 27/05, trên sân vận động NSK Olympiyskyi ở thủ đô Kiev, Ukraine.

    Real Madrid đang hướng đến tham vọng có lần thứ 3 liên tiếp vô địch Champions League. Tuy nhiên, không dễ dàng cho “kền kền trắng” khi toàn đội Liverpool dưới nguồn cảm hứng của Salah đã sẵn sàng làm nên chuyện.

    Viết Tuệ | 14:50 04/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...