MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Rời Arsenal, Wenger chẳng biết làm gì

    11:28 Thứ tư 24/08/2016 | 14| 6

    BongDa.com.vn Đích thân huấn luyện viên người Pháp thừa nhận, tương lai của ông rất mờ mịt sau khi kết thúc hợp đồng tại Arsenal.

    wenger-time-for-change

     Tương lai Wenger sau khi rời Arsenal. Ảnh: Internet.

    Hợp đồng của Arsene Wenger với Arsenal sẽ kết thúc vào mùa hè năm 2017, và với tình hình hiện tại ở Emirates, không nhiều lý do để BLĐ CLB gia hạn với ông.

    "Tôi không biết mình sẽ làm gì khi rời Arsenal," huấn luyện viên người Pháp trả lời phỏng vấn tác giả Alan Curbishley, người vừa thực hiện cuốn sách về bóng đá Anh. "Không giống Alex Ferguson, tôi thật sự sợ mình cảm thấy trống rỗng khi không còn làm việc tại Arsenal nữa."

    Trong lần phỏng vấn này. "Giáo sư" cũng đề cập đến tình hình chuyển nhượng của Arsenal, vấn đề gây ra tranh cãi rất nhiều trong thời gian qua.

    "Cá nhân tôi tin rằng các huấn luyện viên cần đối xử với tiền của CLB giống như tiền của mình. Điều đó sẽ giúp bạn hạn chế được các sai lầm.

    Bạn phải đưa ra những quyết định quan trọng và bạn cần hành xử với nó giống như những gì bạn làm với tiền của mình. Nếu bạn không làm điều đó, tôi nghĩ bạn không thể đi xa được."

    Không rõ các cổ động viên Arsenal nghĩ gì khi những lời phỏng vấn này được tiết lộ, chỉ biết rằng rõ ràng với nguyên tắc của mình, Arsene Wenger đang biến Arsenal trở thành một CLB "khắc khổ" thái quá trên thị trường chuyển nhượng.

    NT - Thể Thao Việt Nam | 12:01 24/08/2016
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...