(BongDa.com.vn) – Thời đại toàn cầu hóa đang phát triển, quá trình hòa nhập vào cộng đồng chung với thế giới là quy trình tất yếu, nhưng đừng vì thế mà đánh mất đi bản sắc của mình. Nhận định trên thực chất ra chỉ nằm ở khía cạnh quốc gia, nhưng thật trớ trêu thay, nó cũng phù hợp với Falcao vào lúc này.
Thời gian đã lùi lại phía sau từ khi người hâm mộ xem “El Tigre” là sát thủ hàng đầu của làng túc cầu thế giới. Ở Porto, Falcao như một viên kim cương vô giá. Khi tới Alectico, “số 9” là một vị thần. Còn tại Monaco anh như một ngôi sao sáng nhất. Bất cứ câu lạc bộ nào mà anh thi đấu cũng để lại những cung bậc cảm xúc khó tả đối với khán giả yêu thích trung phong người Colombia này.
Để rồi một ngày mùa hè năm 2014, Falcao chuyển đến câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh từ Monaco với hy vọng tiếp bước những thành công trước đó. Nhưng thật đáng buồn thay khi Chúa đã thử thách anh, một chướng ngại vật quá lớn mà anh không thể nào vượt qua được. 26 trận đấu, 4 bàn thắng, tệ hại. Với những gì mà anh thể hiện ở “Nhà hát của những giấc mơ” thì Falcao xứng đáng nhận điểm kém trong bài thi của mình tại mùa giải đầu tiên ở Ngoại hạng Anh.
“Sự vô hại đến đáng thương” là cụm từ phù hợp nhất có thể diễn tả phong độ của Falcao ở MU. Xung quanh anh không thiếu những vệ tinh xuất sắc như Rooney, Mata, Young,… nhưng bàn thắng thì lại lảng tránh anh đến mức lạ kì. Thật khó hiểu tại sao Falcao lại mất phong độ trầm trọng đến như vậy, hay chỉ vì anh không hợp với giải đấu cao nhất ở xứ sở sương mù. Để rồi sau một mùa giải không thành công tại Old Trafford, Falcao cũng gói gắm hành trang của mình để sang một câu lạc bộ mới muốn có được anh.
Trở lại câu chuyện chuyển nhượng cách đây vài năm, hàng loạt các đội bóng lớn của châu Âu thèm khát Falcao đến cùng cực như Real, Liverpool, Man City hoặc thậm chí là Chelsea. Hàng chục triệu bảng được vung ra nhằm lôi kéo cầu thủ người Colombia về đội bóng của mình. Để rồi chỉ một trong các câu lạc bộ ấy có được chữ ký của “Mãnh hổ” đó là The Blue.
Nhưng đó là chỉ giấc mơ được thực hiện một cách không được trọn vẹn cho đoàn quân của Mourinho. Phong độ của Falcao đã không còn mặn mà như trước, đó sẽ là câu hỏi khó dành cho “Người đặc biệt” nếu như ông muốn tìm một người phù hợp để có thể cùng song hành với Diego Costa.
Siêu cúp Anh, rồi hai trận đấu mở màn của mùa giải, Falcao vẫn là cái bóng của chính mình. Kém duyên với bàn thắng, sự chệch choạc trong những bước chạy khiến nhiều người cảm thấy rằng anh đang trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp. Falcao biết anh đang làm gì, anh muốn thể hiện, muốn ghi bàn và giành những danh hiệu cùng đội bóng.
Nhưng có lẽ chính bản thân anh cũng không hề biết rằng hình ảnh của con hổ trước kia không còn hiện diện bên anh vào thời điểm hiện tại, vào lúc mà người ta đang cảm thấy ngờ vực nhất về phong độ của đội trưởng tuyển Colombia.
Với cá nhân Falcao, cựu danh thủ Filippo Inzaghi là nguồn cảm hứng chơi bóng khi anh chân ướt chân ráo đến với châu Âu. Nhìn về phong cách thi đấu của hai “số 9” này thực sự có gì đó rất giống nhau. Người ta chẳng thấy họ ở đâu cho đến khi bóng lăn vào lưới. Không cần quá nhiều kỹ thuật, không cần vóc dáng to cao như các trung vệ nhưng mối tiềm tàng về một bàn thắng lại hiện hữu ở chính sát thủ này.
Đó chính là những gì mà Falcao cần tìm lại ở bản thân mình. Không còn nhiều thời gian nữa cho một sự cố gắng đã làm cho người hâm mộ nghi ngờ trong suốt thời gian qua. Sẽ là khó khăn nếu để tranh một suất đá chính trên hàng công của Chelsea vào thời điểm hiện tại, cái mà Falcao cần làm là thể hiện một cách tốt nhất mỗi khi có mặt trên sân. Quyện vào với lối chơi của đội bóng sẽ cần một thời gian, nhưng người ta cần hơn ở anh là những bàn thắng hơn là một nụ cười thay cho một sự thất vọng nữa lại vụt qua.
Anh được sinh ra là để ghi bàn, đúng vậy Falcao, hòa nhập nhưng đừng để hòa tan chính mình.
(Bạn đọc: Quang Thuần)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam