MỚI NHẤT :
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Phòng ngự "lỏng", Liverpool đừng mơ vô địch Premier League

    18:45 Chủ nhật 10/09/2017

    Thất bại 5-0 trước Manchester City đã lột bỏ chiếc mặt nạ của Liverpool. Đội chủ sân Anfield sẽ không bao giờ có thể vô địch Premier League với một hàng thủ mơ ngủ như vậy.

     - Bóng Đá

     Aguero thoải mái băng xuống ghi bàn mở tỷ số cho Man City.

    Juergen Klopp, huấn luyện viên trưởng của Liverpool khẳng định trọng tài John Moss đã hủy hoại trận đấu khi truất quyền thi đấu của Sadio Mane sau tình huống tiền đạo này va chạm với thủ thành Ederson bên phía Man City.

    Ý kiến này của Klopp đã được Gary Neville, người luôn chê bai Liverpool trên truyền hình bất ngờ... ủng hộ.

    “Đó thực sự là một pha bóng 50-50 và Ederson đã lao vào trước. Đôi khi, các cổ động viên trên sân có thể nói cho bạn biết rằng đó là một pha va chạm tồi tệ. Nhưng đằng này lại chả có phản ứng nào cả,” Gary Neville phát biểu trên Sky Sports. “Tôi không nghĩ Mane đáng bị thẻ đỏ. Tuy nhiên, thủ môn của Man City đã chấn thương nặng rồi.”

    Mane có phạm lỗi hay không, tùy quan điểm của mỗi người, nhưng có một chi tiết tất cả nên nhớ, Liverpool đã để Man City chọc thủng lưới trước đó. Đó là một pha bóng chỉ gói gọn trong cái vẩy cổ chân cực nhanh của Kevin De Bruyne và pha băng xuống không thể đẹp hơn của Sergio Aguero.

    Đấy là góc nhìn của Man City. Còn với các cổ động viên Liverpool hay tựu chung là những người có một cái nhìn tổng thể, không ai hiểu hai trung vệ Ragnar Klavan và Joel Matip làm gì trong tình huống ấy. Đúng là đường chuyền của De Bruyne rất nhanh, song hướng di chuyển của Aguero không hề khó đoán, Gabriel Jesus cũng không xao nhãng.

    Klopp nói rằng đội bóng của ông đã “quá chủ quan” trong bàn mở tỷ số. Nhưng ở hai bàn thua tiếp theo, kịch bản... vẫn vậy, Man City chỉ cần một đường chuyền thẳng vào khu vực của Klavan và Matip từ Fernandinho/Kevin De Bruyne là Simon Mignolet vào lưới nhặt bóng. Bộ đôi trung vệ của Liverpool tiếp tục không cho thấy sự liên hệ.

     - Bóng Đá

     Pha phạm lỗi của Mane với Ederson.

    Chơi bóng với 10 người đúng là công việc không dễ dàng, nhất là với hệ thống đề cao tính tập thể như của Liverpool và một hệ thống ưa đàn áp đối thủ như Pep. Song việc để thủng lưới tới 3 bàn bằng cùng một kịch bản cho thấy khả năng chơi phòng ngự của đội bóng thành phố Cảng là quá tệ hại.

    Có những lý do để Liverpool dành cả mùa Hè theo đuổi Virgil Van Dijk của Southampton. Trung vệ người Hà Lan là mảnh ghép đáng giá cho hàng phòng ngự mỏng manh của đội bóng thành phố Cảng.

    Liverpool với hàng phòng ngự "lởm khởm" như hiện tại đã không để thua dù chỉ một trận trên sân khách trong cả mùa trước với những câu lạc bộ thuộc Top 7 Premier League. Đó là một thành tích đáng ghi nhận, song hiện tại đang nói rằng Manchester City đã sẵn sàng trừng phạt Liverpool với hàng công đầy sung mãn.

    Premier League có một quy luật bất thành văn, đó là những nhà vô địch có thể không sở hữu hàng tấn công mạnh mẽ nhất, nhưng hàng phòng ngự luôn phải nằm trong Top 4 của giải đấu.

    Liverpool nếu cứ phòng ngự như trước Man City thì đừng mơ tới ngôi vô địch. Thứ bóng đá tấn công của Klopp chỉ nên được nhìn như một công cụ giải trí mà thôi.

     - Bóng Đá

     HLV Klopp còn rất nhiều việc phải làm với Liverpool.

    Nhật Anh | 17:29 10/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...