MỚI NHẤT :
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Phải chăng Sanchez đang đi vào vết xe đổ của Torres ngày nào?

    14:59 Thứ bảy 20/10/2018

    BongDa.com.vn Cùng là những bom tấn chấn động nhưng số phận của 2 siêu sao lẫy lừng đều đảo chiều chóng mặt vì chính quyết định gây tranh cãi của họ.

    Alexis Sanchez từng được ca ngợi là bản hợp đồng xuất sắc của Manchester United. Không những sở hữu trụ cột đối thủ cạnh tranh trực tiếp Arsenal, thương vụ bom tấn càng thêm ngọt ngào khi Quỷ Đỏ vượt mặt kình địch cùng thành phố City, để có được cái gật đầu từ tuyển thủ Chile.

    Tuy nhiên, với chỉ 4 bàn thắng qua 25 lần khoác áo nửa Đỏ Manchester, cựu hậu vệ Liverpool, Jamie Carragher tin rằng Sanchez đang đi theo vết xe đổ của chân sút lừng danh Fernando Torres ngày nào. Người đồng đội cũ của Carragher từng là sát thủ khiến cả Châu Âu khiếp sợ, nhưng quyết định thay đổi màu áo từ Liverpool sang Chelsea năm 2011 bỗng nhiên đảo ngược tất cả.

    Carragher:

     Sanchez đánh mất mình.

    "Sanchez không còn là cầu thủ mà cậu ấy đã từng. Càng theo dõi cậu ấy trong màu áo Manchester United, tôi càng tin rằng năm cuối tồi tệ của Sanchez ở Arsenal không phải do Pháo Thủ sa sút hay do cậu ấy đánh mất động lực vì chuẩn bị rời đi." Cựu đội phó The Kop viết trên Daily Telegraph. "Những năm tháng vàng son của Sanchez đã qua đi. Hình ảnh cậu ấy tại United là sự tái hiện những gì xảy ra với Fernando Torres khi chuyển đến Chelsea.

    Tôi đã chứng kiến điều này với Torres, một cầu thủ đã vươn lên đẳng cấp thế giới nhưng sau đó đánh mất mất tốc độ bùng nổ và không bao giờ có thể trở lại như xưa. Lịch sử giờ đang lặp lại với Sanchez. Cậu ấy trông giống một cầu thủ bóng đá với đôi chân hằn sâu những gánh nặng mỏi mệt qua thời gian.

    Khi Chelsea chi 50 triệu bảng mang về Torres vào tháng Giêng năm 2011, bất bình xuất hiện giữa các CĐV Liverpool. Mặc dù chúng tôi không bao giờ có thể tuyên bố công khai vào thời điểm đó, nhưng trong phòng thay đồ đội bóng là một sự sửng sốt bao trùm. Chúng tôi nghĩ Chelsea đã không thật sự theo dõi thể hiện của Torres trong 12 tháng gần nhất. Chúng tôi biết Chelsea không ký hợp đồng với cầu thủ còn ở đẳng cấp mà họ nghĩ."

    Carragher:

     Sanchez gợi nhớ hình ảnh Torres ngày nào.

    "Các dấu hiệu cảnh báo trở nên rõ ràng hơn với United khi họ theo đuổi Sanchez. Ngòi nổ mà họ ký kết đã trải qua tổng cộng 667 lần ra sân ở cấp độ CLB và ĐTQG, trước sinh nhật lần thứ 29 của mình. Theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, đó là một số lượng khổng lồ. Tham vọng tại Copa America, Confederations Cup và World Cup đã ngăn Sanchez tận hưởng bất kỳ kỳ nghỉ hè trọn vẹn nào xuyên suốt sự nghiệp.

    Phong độ nghèo nàn của Sanchez trong những tháng cuối cùng tại Emirates được cho là hệ quả từ tình hình bất ổn chung ở CLB, khi triều đại Arsene Wenger đi dần về hồi kết. Dù vậy, tôi cảm thấy lý giải này không tự nhiên. Bất kể hoàn cảnh ra sao, không cầu thủ bóng đá đẳng cấp thế giới nào muốn hoặc cố gắng chơi tệ. Vấn đề phải nhiều hơn thế và các CĐV Arsenal có lẽ là những người ít ngạc nhiên nhất, khi chứng kiến Sanchez sa lầy tại Old Trafford."

    Phụng Sồ | 13:20 20/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...