MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Pep Guardiola: Ai mà cản được Chelsea?

    09:24 Thứ hai 06/03/2017 | 3

    BongDa.com.vn Manchester City giành chiến thắng thuyết phục trước Sunderland đêm qua, nhưng Pep Guardiola vẫn không tin có thể đuổi kịp đội dẫn đầu bảng xếp hạng Chelsea.

    "Tôi cảm thấy khá buồn khi khoảng cách với Chelsea là quá lớn," Pep Guardiola trả lời phỏng vấn báo chí sau trận thắng Sunderland. Đêm qua, hai bàn thắng của Sergio Aguero và Leroy Sane giúp The Citizens có trọn vẹn 3 điểm trước Sunderland, giúp Man City thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu Chelsea xuống còn 8 điểm trên BXH Ngoại hạng Anh.

     - Bóng Đá

     Pep Guardiola trong trận đấu đêm qua

    "Nhưng có một sự thật rằng chúng tôi (Man City) vẫn đang xếp sau họ (Chelsea)," Guardiola thừa nhận. "Chelsea gần như là không thể ngăn chặn. Nếu muốn đuổi kịp Man City, chúng tôi cần phải thắng mọi trận đấu. Trong hai tháng 3 và 4 sắp tới, chỉ cần thua 1 trận đấu, chúng tôi sẽ bị loại (khỏi cuộc đua vô địch)."

    Lúc này, Manchester City vẫn còn cơ hội vô địch cả 3 đấu trường là FA Cup, Ngoại hạng Anh và UEFA Champions League. Khoảng cách với Chelsea là 8 điểm, tuy nhiên cả The Blues và Man City đều đã chơi cùng số trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Và nếu Chelsea sẩy chân trước West Ham đêm nay (theo giờ địa phương), cơ hội sẽ lại rộng mở với Manchester City.

    Video Pep Guardiola trả lời phỏng vấn sau trận thắng Sunderland:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 09:03 06/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...