"Sẽ có rất nhiều cầu thủ được cho mượn và ra đi. Đó là ưu tiên ở thời điểm hiện tại vì Arsenal không thể duy trì số lượng cầu thủ như lúc này ở một số vị trí nhất định."
Bên trên là tiết lộ đến từ HLV Mikel Arteta về kế hoạch chuyển nhượng mùa Đông của Arsenal, và rất nhanh chóng, đội chủ sân Emirates đã "chào tạm biệt" cái tên mà họ muốn tống khứ nhất.
Sau tất cả, cuối cùng thì ngày Mesut Ozil rời Emirates cũng đã đến. Football London khẳng định, tiền vệ người Đức sẽ chính thức ký hợp đồng với Fenerbahce trong vòng 24 giờ tới, kết thúc 8 năm gắn bó với đội chủ sân Emirates.
Mới đây, Ozil đã bất ngờ đăng dòng tweet '67' lên trang Twitter cá nhân mà không kèm theo bất kỳ chú thích gì. Và rất có thể, đây chính là số áo mà anh đã chọn ở CLB mới, vì quê hương của Ozil ở Thổ Nhĩ Kỳ - Zonguldak có mã bưu chính bắt đầu bằng số 67.
Trước đó, Ozil và Arsenal được cho là đã đạt được thỏa thuận kết thúc hợp đồng trước thời hạn. Thực tế, đây là một quyết định khá bất lợi cho Ozil vì dự kiến anh sẽ mất khoảng 7 triệu bảng - số tiền lương mà anh được hưởng nếu tiếp tục gắn bó với Pháo thủ đến mùa Hè năm sau.
Song, có vẻ như Ozil đã quá chán nản với tình hình hiện tại của bản thân và muốn ra đi ngay lập tức.
Arteta nói về sự vắng mặt của Ozil trong đội hình