Borussia Dortmund có thể đã đánh bại Newcastle vào đêm thứ Tư, nhưng một cảnh sát giao thông ở Bắc Tyneside đã thực hiện một "màn trả thù nho nhỏ" bằng cách phạt xe buýt của đội bóng.
Câu lạc bộ Đức sẽ cần trích một khoản tiền thưởng từ chiến thắng 1-0 trước Magpies để chi ra 50 bảng cho chiếc vé phạt vào chiều thứ Năm, mặc dù số tiền đó sẽ giảm xuống còn 25 bảng nếu được thanh toán trong vòng 14 ngày. Josh Valks, một kỹ sư và người hâm mộ Newcastle, người đang làm việc gần nơi chiếc xe buýt đậu, đã đăng một đoạn video lên Facebook về cảnh chiếc xe bị phạt.
Josh nói với ChronicleLive rằng anh ấy đã trò chuyện với các huấn luyện viên của Borussia Dortmund khi các cầu thủ vẫn ở trên xe buýt trước khi họ đi mua đồ ăn. Sau cuộc trò chuyện, Josh nói rằng chiếc xe buýt đã đậu ở Grand Parade và mọi người đã chụp ảnh chiếc xe màu vàng và đen. Khoảng 2h30 chiều, cảnh sát giao thông đã có mặt.
Josh nói tiếp: “Tôi không thể tin được, tôi hỏi viên cảnh sát có biết chiếc xe buýt đó là của ai không. Nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không theo dõi bóng đá. Lẽ ra xe buýt không nên đậu ở đó và anh ấy đã đặt vé thẳng cửa sổ tài xế."