Eric Cantona là ai? Là người được biết đến với cái tên King Eric, là huyền thoại của Man United, là vị vua ngang tàng trong làng bóng đá thế giới.
Ngôi sao người Pháp chào đón Zlatan Ibrahimovic, một cầu thủ cũng mang cái chất ngông, ngang tàng như thế, đến Man United. Nhưng nói thêm rằng, Ibra chỉ là một hoàng tử ở Old Trafford mà thôi. Bởi rất nhiều người vẫn nhớ rằng, khi chia tay PSG để chuẩn bị đến Man United, Ibra mạnh miệng: "Tôi đến như một vị vua, tôi ra đi như một huyền thoại."
Cantona gửi lời vàng ngọc đến Ibra qua EUROSport: "Bạn đúng khi quyết định chọn màu đỏ. Đó là sự lựa chọn tốt nhất sự nghiệp của bạn.
Khi bạn bước vào 'Nhà hát của những giấc mơ'. Khi bạn có thể cảm thấy linh hồn của những huyền thoại United vẫn hiện diện ở đó.
Khi bạn có bàn thắng ngay trước mặt khán đài Stretford End. Khi bạn nghe thấy đám đông hô vang tên.
Khi tim bạn đập mạnh đến nỗi vỡ vụn ra khỏi lồng ngực. Khi bạn cảm thấy rằng bạn sẽ yêu thương họ nhiều như họ vẫn yêu bạn...
Bạn biết không, bạn của tôi? Bạn cuối cùng cũng đã tìm được nơi gọi là nhà.
Và hãy nhớ điều cuối cùng: Chỉ có một vị vua ở Manchester. Bạn có thể là Hoàng tử nếu muốn. Bạn hãy khoác số 7 nếu thích nó, đó là món quà tôi chào đón bạn.
Vị vua đã đi rồi, và bây giờ, là thời của Hoàng tử."