MỚI NHẤT :
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Nhìn từ thương vụ Alexis Sanchez: Man United thêm một lần cảm ơn Arsene Wenger

    23:59 Thứ sáu 27/04/2018

    BongDa.com.vn Những gì Alexis Sanchez đang làm được tại Manchester United lúc này khiến người hâm mộ gợi nhớ đến Robin van Persie, "một món quà" mà Arsene Wenger đã trao tận tay Sir Alex Ferguson trước khi nghỉ hưu.

    Ngày 16/8/2012, một tin gây chấn động bóng đá Anh được công bố trên trang Daily Mail: Robin van Persie chính thức gia nhập Manchester United với mức giá 24 triệu bảng. Không nhiều người có thể tin đây là sự thật, nhất là đối với các fan hâm mộ của The Gunners vào thời điểm ấy khi Persie chính là cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng nhất đội bóng. Đó được xem là món quà chia tay mà Arsene Wenger dành tặng cho "kỳ phùng địch thủ" của ông là Alex Ferguson bởi ngay sau mùa giải 2012/2103, Sir Alex tuyên bố nghỉ hưu khi giúp MU sưu tập đủ 20 chức vô địch Ngoại Hạng Anh.

    Việc Van Persie ra đi chính là hệ quả sau một thời gian dài "mỏi lưng" khi gánh vác đội bóng thành Luân Đôn suốt nhiều năm, nhưng việc Arsenal thể hiện một lối chơi quá cũ kỹ và liên tục thất bại trong cuộc đua vô địch đã khiến tiền đạo người Hà Lan mất kiên nhẫn. Và ngay sau khi gia nhập Old Trafford, chính Persie là người góp công lớn nhất cho chức vô địch Ngoại Hạng Anh của MU vào mùa giải 2012/2013, đó cũng là lời chia tay ngọt ngào dành cho Sir Alex. Chính vị HLV huyền thoại này là người trực tiếp đàm phán với Wenger và Persie để đưa anh về với Man United, đây là bước đi quyết định cho việc đảm bảo kế hoạch nghỉ hưu như dự định của Sir Alex sau thất bại cay đắng trước Man City trong mùa giải 2011/2012.

     - Bóng Đá

     Sanchez đã cảm nhận được sự mệt mỏi giống như Van Persie trước đây.

    6 năm sau, một lần nữa Man United cần tăng cường hỏa lực nơi hàng công để đánh bại Man City trong cuộc đua vô địch. Thế là chẳng cần đi đâu xa, Mourinho ngay lập tức đưa về Old Trafford cầu thủ tốt nhất mà Arsenal đang sở hữu. Và cũng như Van Persie, Sanchez đã chán nản cuộc sống "còng lưng" tại Arsenal khi liên tục gánh vác đội bóng này qua nhiều năm. Thậm chí, cho dù bị "chảy máu nhân sự" liên tục qua nhiều năm, Wenger vẫn không thay đổi lối chơi dẫn đến kết quả của mỗi mùa giải trôi qua cũng chả khá khẩm hơn là bao.

    Thêm một lần nữa, các manucian được chứng kiển sự tươi mới trong lối chơi bằng một cầu thủ từ Arsenal. Alexis Sanchez cần thêm thời gian để có thể hòa nhập 100% với đội bóng mới và thể hiện được hết phẩm chất tốt nhất của mình như những gì anh đã làm được ở Arsenal hay Barcelona. Nhưng chắc chắn một điều rằng, chính tiền vệ người Chile đang nắm giữ sinh mệnh của Quỷ đỏ trong tay chứ không phải ngôi sao 89 triệu bảng Paul Pogba.

     - Bóng Đá

    Liệu Wenger có thêm một lần tặng quà cho MU?

    Sanchez làm người hâm mộ của MU nhớ về ký ức hào hùng mà Persie đã làm được trong quá khứ. Với những gì đang thể hiện, mùa giải mới sẽ là cơ hội để Sanchez giải tỏa cơn khát danh hiệu Ngoại Hạng Anh cho chính anh và cả Quỷ đỏ. Và cũng rất có thể, Manchester United sẽ một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến Arsene Wenger vì món quà mà ông đã tặng mang tên Alexis Sanchez.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thế Vĩ - BongDa.com.vn - TTVN | 23:25 27/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...