MỚI NHẤT :
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Nhìn Lingard và Pereira, mới thấy "bộ mặt thật" của Solsa

    10:37 Thứ ba 25/02/2020 | 6

    BongDa.com.vn Các học trò của HLV Ole Gunnar Solskjaer nên cẩn thận hơn bao giờ hết.

    Solskjaer quá "hiền"?

    Dù đã mang về những kết quả tích cực gần đây, Manchester United dưới sự huấn luyện của HLV Ole Gunnar Solskjaer thực sự vẫn còn tồn tại nhiều bất ổn. Giữa tuần qua, màn trình diễn mà họ thể hiện trước Club Brugge đã nói lên điều đó. Hàng thủ chơi như mơ ngủ, tuyến giữa không thể kiểm soát trận đấu, hàng công mờ nhạt và chỉ có được bàn thắng khi đối phương mắc sai lầm.

    Chẳng nói đâu xa, trong trận thắng Watford mới đây, các học trò của Solsa vẫn còn mắc khá nhiều khuyết điểm, đơn cử như hàng thủ không thực sự chắc chắn, phung phí quá nhiều cơ hội hay những đợt tấn công bắt nguồn từ hai cánh hoàn toàn thiếu hiệu quả. Song, vẫn như thời gian đầu tại vị ở Old Trafford, chiến lược gia người Na Uy không buông lời chỉ trích bất kỳ cá nhân nào.

     - Bóng Đá

     Solsa luôn bảo vệ các học trò của mình.

    Man United từng có không ít trận đấu tệ hại, họ để thua Crystal Palace, Newcastle hay thậm chí là đội bóng vô danh Astana FC, nhưng luôn có một điểm chung trong các buổi họp báo sau trận, là Solsa không công khai chỉ trích cầu thủ của mình. Thậm chí, đến huyền thoại Robin Van Persie cũng cho rằng các học trò không hề biết sợ Solskjaer. Nhưng với những gì diễn ra trước cuộc đối đầu Watford, có lẽ người hâm mộ phải nhìn nhận nhà cầm quân này với một con mắt khác.

    "Bộ mặt thật" của Solsa

    Từ lâu, Man United đã gặp khủng hoảng ở vị trí tiền vệ sáng tạo, và kể từ khi Solsa tiếp quản đội bóng thì trong tay ông gần như chỉ còn lại hai phương án là Jesse Lingard và Andreas Pereira. Điều đáng nói, cả hai đều sa sút đến mức thảm hại. Giờ đây, khi đã mang về Bruno Fernandes, Solsa cũng không còn giữ thái độ kiêng dè đối với 2 cá nhân này.

     - Bóng Đá

     Bộ đôi này đã nhận được sự trừng phạt.

    Ở trận gặp Watford, trong khi tài năng trẻ Tahith Chong được điền tên vào đội hình ra sân, thì cả Pereira lẫn Lingard đều vắng mặt. Và khi được hỏi về lí do cho quyết định này, thậm chí Solsa còn chẳng thèm nhắc đến tên của họ:

    "Câu lạc bộ chọn ra một đội gồm 18 cầu thủ mà chúng tôi cảm thấy đó là 18 cái tên đúng đắn nhất ở đây. Chúng tôi có đủ sự hỗ trợ cho những cầu thủ chạy cánh, tiền đạo, tiền vệ và cả hậu vệ. Vì thế, đó là một quyết định mà tôi đã đưa ra."

    Có thể thấy, phát biểu trên mang nặng sắc thái chỉ trích dành cho Lingard và Pereira, rằng việc tạo cơ hội cho cả hai thi đấu là "không đúng đắn". Đây cũng là lần đầu tiên Solsa công khai nói những lời không mấy đẹp đẽ về các học trò. Dễ hiểu, khi mà họ đã đánh mất niềm tin của ông bởi những màn trình diễn tệ hại. Chưa kể, Lingard từng khiến ông thầy của mình "nổi điên" ngay trên sân.

     - Bóng Đá

     Không loại trừ khả năng họ sẽ bị "trảm" trong mùa Hè.

    Tất nhiên, đây cũng là một lời cảnh báo trực tiếp dành cho các cầu thủ khác, rằng nếu không thể hiện tốt, thì đừng trách "Solskjaer vô tình".

    Solskjaer nói về Pogba:

    Huỳnh Phong | 10:07 25/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...