HLV Jose Mourinho hy vọng sẽ thấy được “một màn trình diễn đáng nhớ” trong trận đầu tiên tại Premier League của Axel Tuanzebe. Ông đã chứng kiến điều ấy sau khi xếp cầu thủ mới 19 tuổi này chơi ở bên phải hàng hậu vệ. Cậu bé chộp lấy cơ hội và lập tức gây ấn tượng.
Tuanzebe được giao nhiệm vụ to lớn là giữ chân cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Arsenal, Alexis Sanchez. Kết quả thật ấn tượng, anh đã làm được. Ngôi sao người Chile không làm sao thoát ra khỏi cái bóng của một gương mặt “búng ra sữa” như Tuanzebe.
Cả trận Tuanzebe đạt tỷ lệ chuyền chính xác 82%, thực hiện 4 pha tắc bóng, 4 pha giải vây, 3 đánh chặn. Ở độ tuổi như vậy, rõ ràng hậu vệ này - người đủ điều kiện chơi cho ĐT Anh - có tài năng, chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi anh có được kinh nghiệm cần thiết để đi kèm với nó.
Sau trận đấu, HLV Mourinho dành lời khen cho cậu học trò của mình: “Cậu bé thật kỳ diệu. Tôi nghĩ là bây giờ Alexis (Sanchez) đã biết đến tên của anh ấy.”