MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • M.U mùa thứ 6 liên tiếp không có Sir Alex: Giấc mơ giờ mới thực sự bắt đầu

    22:59 Thứ năm 26/07/2018

    BongDa.com.vn Đã 5 mùa giải trôi qua mà Manchester United không có sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson, họ vẫn mòn mỏi tìm lại hào quang xưa cũ.

    Manchester United, cái tên này không chỉ là tên một CLB, một tổ chức thể thao thông thường mà nó đã trở thành thương hiệu mang tính toàn cầu với sức ảnh hưởng to lớn. Chính HLV huyền thoại của Sir Alex Ferguson bằng nỗ lực trên sân có đã tạo ra chúng. M.U của ông đá đẹp, sở hữu nhiều ngôi sao và tô điểm cho nó là những chiếc cúp lấp lánh. Nói theo góc nhìn kinh tế thì "Quỷ đỏ" giống như món hàng vừa đẹp mà vừa giá trị vậy.

     - Bóng Đá

     M.U đã từng là một tập thể đáng sợ bậc nhất Châu Âu.

    Thế nhưng khi Sir Alex rời đi cách đây 5 năm, từ đó đến nay lại là quãng thời gian đáng quên của đội bóng này. Ba HLV cùng vô số bản hợp đồng lớn nhỏ, nhưng giấc mơ một lần trở lại vị thế "ông lớn" dường như vẫn còn xa xăm lắm. Ngày xưa nếu xét trên khía cạnh chuyên môn, Manchester City là kẻ phải đuổi theo họ, giờ thì họ vừa bị "gã hàng xóm ồn ào" đó bỏ xa tận 19 điểm ở Premier League mùa trước.

    Thời Sir Alex còn cầm quân, M.U cực kỳ lỳ lợm, khó chơi. Họ là biểu tượng của sự ổn định. Bằng chứng là 21 mùa Alex Ferguson làm HLV, "Quỷ đỏ" chưa mùa nào kết thúc thấp hơn vị trí thứ 3, chỉ 1 lần mất ngôi vô địch do kém đối thủ ở chỉ số phụ và 3 lần về nhì khi ít hơn nhà vô địch 1 điểm. Vậy mà thời David Moyes hoặc Van Gaal, một suất dự Champions League đã xem là thành công.

     - Bóng Đá

     Nhưng lúc này là giai đoạn họ đang đi tìm lại hào quang đó.

    David Moyes và sau này là Louis Van Gaal đã xóa sạch đi di sản mà Sir Alex để lại. Trong 5 mùa cuối cùng Sir Alex cầm quân, Man United chỉ chi tổng cộng khoảng 200 triệu bảng để mua sắm. Nhưng 4 mùa gần nhất, họ tiêu đến 456 triệu bảng. Tiền đầu tư thì nhiều nhưng phần lớn các ngôi sao mua về đều gây thất vọng do không thích nghi được hoặc bị đánh giá sai về trình độ, điều này xảy ra đặc biệt nhiều dưới thời Louis Van Gaal với những Matteo Darmian, Daley Blind hay Memphis Depay.

    Khi BLĐ đội bóng chọn Jose Mourinho, người ta nói đây là một mối duyên gượng ép vì phong cách trái ngược giữa cả hai. Tuy nhiên, xem ra Mourinho lại là người phù hợp hơn cả. Hai năm qua không những không thừa hưởng bất cứ di sản gì của Sir Alex để lại (ngoại trừ De Gea), mà ông phải dọn dẹp tàn dư từ hai đời HLV trước là David Moyes cùng Louis Van Gaal.

     - Bóng Đá

     Mourinho đã là người làm người ta tạm nguôi ngoai đi nỗi nhớ Sir Alex.

    Jose Mourinho biến "thương hiệu" Manchester United thành một thực thể hoàn toàn khác, con người, triết lí cũng như cách vận hành nó không giống Sir Alex và điều đó đã đem lại những thành công nhất định. Không còn 4-4-2, không còn hào nhoáng, lấp lánh với những chiến thắng hoành tráng nữa, M.U giờ đây xù xì, khô khan và đôi khi là "khó nuốt" nữa.

    Nhưng nó cần thiết với họ lúc này, Mourinho đã chọn đi con đường riêng, chọn cách rời xa cái bóng quá lớn của Sir Alex, và đó chính là thứ giúp M.U quên đi công thức chiến thắng cũ, bởi họ không thể tìm được người thứ hai đủ khả năng tạo ra nó lần nữa. Giờ đây Manchester United chuẩn bị bước vào mùa giải thứ 6 không Sir Alex, mọi thứ gần như đã thay đổi hoàn toàn như lúc ông còn ở đây, và giấc mơ giờ này mới thực sự bắt đầu.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc | 22:30 26/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...