MỚI NHẤT :
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Mourinho: 'Arsenal chỉ may, chứ đâu có hay hơn MU'

    01:48 Thứ hai 08/05/2017 | 1

    Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không hề tâm phục khẩu phục thắng lợi của Arsenal trước MU (7/5), theo đó cho rằng đối thủ giành 3 điểm nhờ may mắn.

    Trên sân Emirates, MU để thua Arsenal 0-2 ở vòng 35 Premier League. Granit Xhaka và Danny Welbeck trở thành người hùng "Pháo thủ" khi mang về 2 bàn thắng sau giờ nghỉ. Kết quả này giúp Arsenal sống lại hy vọng kết thúc mùa giải với vị trí trong top 4 dự Champions League.

    Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho của Manchester United không hề trách móc học trò. Ngược lại, ông cho rằng đội nhà hôm nay chơi tốt và đối thủ chỉ có thể giành chiến thắng nhờ may mắn. "Chúng tôi thi đấu rất có tổ chức, chơi tốt, nỗ lực giành chiến thắng, và phòng ngự cũng kín kẽ. 

     - Bóng Đá

     Jose Mourinho (trái) cho rằng Arsenal chỉ có 3 điểm nhờ ăn may.

    Nhưng sau cùng, đội nhà lại thua vì Arsenal may mắn hơn chứ không phải vì hay hơn chúng tôi."

    Trận này, Mourinho dùng nhiều cầu thủ mới trở lại sau chấn thương như Phil Jones, Chris Smalling và Juan Mata. Đâu đó dấy lên đồn thổi "Người đặc biệt" không quá quyết liệt với tính chất cuộc đối đầu đỉnh cao này. Dù vậy, Mourinho nhanh chóng phủ nhận điều đó.

    Ông nói trong cuộc họp báo: "Tôi chỉ thất vọng về kết quả, chứ không phải màn trình diễn. Tôi thích những gì các cá nhân thể hiện hôm nay. MU sở dĩ thua trận vì không ghi được bàn thắng. Chúng tôi thực chất đã có nhiều cơ hội trước Arsenal. Tuy nhiên, đối thủ lại may mắn hơn."

    Cũng theo Mourinho, ông không thể đòi hỏi gì hơn ở Phil Jones, Chris Smalling và Juan Mata, những quân bài chỉ được chấm điểm trung bình dưới 7 theo WhoScored, tức chơi chưa tốt.

     - Bóng Đá

     Đội hình thi đấu và chấm điểm của hai đội theo WhoScored.

    "Họ đâu có chơi với nhau một phút nào nhiều tuần qua. Nhưng những gì ba cầu thủ này thể hiện trước Arsenal đều rất tuyệt," Mourinho cho biết.

    Với HLV Arsene Wenger của Arsenal, đây là lần đầu tiên ông đánh bại được kình địch đáng ghét Jose Mourinho tại Premier League. Đầu mùa, MU đánh rơi 3 điểm trên sân nhà Old Trafford khi để Arsenal cầm hòa 1-1. Đó là 90 phút "Quỷ đỏ" chơi hay hơn hẳn đối thủ.

    Còn hôm nay, các vị khách thi đấu bạc nhược, đánh mất chính mình và xứng đáng thua trận.

    Nguyên Trí | 00:43 08/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...