MỚI NHẤT :
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • Welbeck nổ súng, Arsenal xử đẹp Man Utd

    23:47 Chủ nhật 07/05/2017

    BongDa.com.vn Chuỗi trận không thắng của Wenger trước Mourinho đã có hồi kết khi Pháo thủ chơi một trận cực hay và thắng xứng đáng với tỉ số 2-0.

    Trong trận đấu sớm ngày Chủ nhật, Liverpool đã bị Southampton cầm hòa đáng tiếc. Điều này khiến cơ hội lọt vào top 4 của cả Arsenal và Man Utd bất ngờ hé mở trở lại sau thời gian tưởng chừng đã đóng chặt. Kết quả này đã khiến cho trận thư hùng giữa Arsenal và Man Utd trở nên "có nhiệt" hơn. Vì đội thắng rất dễ có cửa cạnh tranh top 4 với Liverpool, trong đó Man Utd là người có nhiều lợi thế hơn.

    Welbeck nổ súng, Arsenal xử đẹp Man Utd - Bóng Đá

     Hi vọng lọt vào top 4 lại mở ra cho Arsenal. 

    Đó là lý do khiến 2 đội nhập cuộc khá mạnh mẽ, chơi ăn miếng trả miếng một cách không khoan nhượng. Ngay phút thứ 6, Anthony Martial nhận đường chọc khe của đồng đội. Anh băng xuống như một mũi tên và chích mũi giày về phía khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, Petr Cech đã chơi tập trung và đẩy được quả bóng thành công. 

    Ba phút sau, đến lượt các chân sút bên phía Arsenal lên tiếng. Lần này là Aaron Ramsey thử tài David De Gea bằng một cú sút cực mạnh ở góc hẹp. Rất may, thủ môn người Tây Ban Nha đã kịp thời dùng chân phá bóng, cứu cho Quỷ đỏ một bàn thua trông thấy. 

    Sau phút 20, Man Utd chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhằm "hạ nhiệt" khí thế đang hừng hực ở các cầu thủ Arsenal. Mourinho chỉ đạo các học trò trở về với thế trận phòng ngự phản công quen thuộc, bẻ gãy các đợt lên bóng khá nghèo nàn về ý tưởng của đội chủ sân Emirates.

    Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi một cách đầy bất ngờ ngay đầu hiệp 2. Phút 54, sau hàng loạt những pha phối hợp bế tắc, Granit Xhaka bất ngờ tung một cú sút khá táo bạo bên ngoài vòng cấm, từ cự ly khoảng 30m. Bóng đập trúng người Ander Herrera bay thẳng vào lưới Quỷ đỏ. 

    Ba phút sau, từ pha chồng biên bên cánh phải, bóng được tạt vào đúng tầm của Danny Welbeck. Cầu thủ người Anh bật cao đánh đầu dũng mãnh không cho De Gea bất cứ một cơ hội cản phá nào. 2 bàn thua chóng vánh chỉ trong 3 phút và 11 giây đã khiến Quỷ đỏ choáng váng.

    Ngay lập tức, ông Jose Mourinho tung hai sự thay đổi người: Rashford, Lingard vào sân thay cho Herrera, Mkhitaryan hoạt động không hiểu quả. Tuy nhiên, lúc này với lợi thế dẫn 2 bàn, Pháo thủ đã co về phòng ngự. Gần như 10 cầu thủ trên sân đều lui về để bảo vệ khung thành của thủ môn Cech. Tỉ số 2-0 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Với thắng lợi này, Arsenal vẫn còn nguyên hi vọng lọt vào top 4 khi họ bị Liverpool gác 6 điểm nhưng vẫn còn hai trận chưa đấu trong tay. Ngoại hạng Anh, những vòng đấu cuối hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Về phần Quỷ đỏ, họ nên tập trung vào sân chơi Europa League thì hơn. 

    Chung cuộc: 2-0

    Ghi bàn: 

    Arsenal: Xhaka 54', Welbeck 57'

    Đội hình ra sân: 

    Arsenal: Cech, Holding, Koscielny, Monreal, Oxlade-Chamberlain, Xhaka, Ramsey, Gibbs, Özil, Alexis, Welbeck.

    Man Utd: De Gea, Tuanzebe, Jones, Smalling, Darmian, Carrick, Herrera, Mata, Mkhitaryan, Martial, Rooney.

    BXH Premier League ngày 07/05:

    Welbeck nổ súng, Arsenal xử đẹp Man Utd - Bóng Đá

     

    Diễn biến chính trận đấu:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 22:49 07/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...